MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khỉ Sơn Trà thành "cái bang" đợi xin thức ăn hoặc đi lục bãi rác chứ không tự tìm thức ăn. Ảnh: Thanh Trúc

Khỉ vàng Sơn Trà ban đêm chực chờ xin thức ăn, người dân cho đó là thú vui

THÙY TRANG LDO | 22/08/2023 11:37

Đàn khỉ vàng hoang dã tại bán đảo Sơn Trà đang thay đổi tập tính sống! Ngoài thời gian lùng sục kiếm thức ăn ở các bãi rác ven bán đảo vào ban ngày thì đêm xuống, nhiều đàn khỉ vẫn lang thang ven đường, để chực chờ người dân, du khách cho ăn! Và lạ nữa, nhiều người còn cho đó là thú vui "gần gũi thiên nhiên".

Người dân canh đêm tối mang đồ ăn lên xem khỉ

Không chỉ bất chấp những biển cấm, những khuyến cáo của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (Ban Quản lý) về tác hại của việc cho khỉ ăn, nhiều người dân tại Đà Nẵng gần đây đang đêm, chạy xe lên bán đảo Sơn Trà, né lực lượng gác trực để rải thức ăn cho đàn khỉ.

Một thành viên Ban Quản lý cho biết: “Bây giờ không chỉ canh khỉ, không cho chúng xuống gần khu vực thường có thức ăn, mà còn phải xua đuổi cả người dân, du khách kém ý thức. Nhiều người nhận thức hành động cho khỉ ăn là sai, nhưng vẫn mang theo đồ ăn, chờ lực lượng bảo vệ lơ là, để ném thức ăn cho đàn khỉ đang chực chờ”.

Người dân xem khỉ trong đêm, còn những đàn khỉ chờ ăn đêm thay vì về núi, tập tính của khỉ Sơn Trà đã bị thay đổi. Ảnh: Thanh Trúc

Hiện hàng đêm, ước tính có hơn 6 điểm thường xuyên xuất hiện các đàn khỉ tại núi Sơn Trà để chực xin đồ ăn từ người dân, du khách. Các điểm này cách nhau từ 1 đến cả 5km đường núi. Lực lượng gác trực của Ban Quản lý chỉ có 2 người, có thêm tình nguyện viên cũng chỉ được 4 người thay nhau thì không thể canh chừng hết được.

Anh Thanh Hòa (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay: “Nhiều người cho rằng để trẻ con thấy đàn khỉ ăn vậy là thú vị nhưng thực tế đã có không ít trường hợp người dân, du khách bị khỉ tấn công khi chúng không tìm được thức ăn. Biển báo cấm thì đặt rất nhiều, có người trực ở đó nhưng nhiều người dân chỉ đợi họ lơ là là vứt túi thức ăn xuống rồi chạy đi, rất vô ý thức”.

Đàn khỉ “cái bang” xin ăn trong đêm

Khu vực Miếu Đôi, đường Hoàng Sa, nằm dưới chân núi Sơn Trà trước đây là điểm tập trung đàn khỉ xuống chực chờ xin thức ăn. Hơn 1 năm nay, điểm này thường xuyên có lực lượng trực gác, người dân không đến nữa, đàn khỉ di chuyển lên khi vực hồ Xanh, cách đó tầm 1km.

Thậm chí, biết giờ lực lượng trực thì người dân không dám cho khỉ ăn nên thay vì trở về núi từ 6h (lúc mặt trời lặn và tắt nắng) thì đàn khỉ “cái bang” lang thang đến tận 7-8h tối để chờ đồ ăn.

Chị Thanh Trúc – tình nguyện viên tại Sơn Trà nhiều năm qua cho biết: “Có hôm 8h30 tối mà chúng tôi phải bỏ ngang bữa cơm ở chỗ làm để chạy lên đuổi khỉ về núi, đồng thời nhắc nhở mọi người không vứt thức ăn cho khỉ. Đa số đồ ăn là trái cây sắp hỏng, vỏ trái cây của những hàng quán bỏ ra. Họ mang lên vứt đó, đàn khỉ ùa chạy lại rồi kiếm cái gì ăn được thì ăn, cái nào không ăn được chúng vứt lung tung khắp nơi.

Trong khi lực lượng tình nguyện viên có hạn, hiện chỉ có khoảng 3 người mà có 2 bạn nữ. Nhiều lúc các bạn cố gắng trực đến 7h tối nhưng gặp phải nhóm thanh niên còn bị dọa đánh”.

Túi thức ăn đã hư hỏng nhưng người dân vẫn cho khỉ. Ảnh: Thanh Trúc

Với đàn khỉ đằng sau chùa Linh Ứng, dù nhà chùa đã thu gom rác, buộc chặt kỹ lưỡng đến mấy thì từ 10h30 đến 11h30 mỗi ngày, đàn khỉ vẫn tìm đến đây bới móc tìm đồ ăn.

Hôm nào bãi rác không có gì, đàn khỉ tràn vào các bàn thờ của chùa lấy hoa quả. “Có chú tiểu mới đến chùa, thấy khỉ thì đuổi nhưng bị khỉ đuổi chạy ngược lại. Có người chỉ tới dắt xe gần nơi chúng ngồi thì bị tấn công, cào tay đến chảy máu. Hiện tượng này cho thấy đàn khỉ vàng Sơn Trà ngày càng hung dữ khi không được cho đồ ăn” – chị Thanh Trúc cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn