MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Văn Biếc (phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đau lòng nhìn từng mét đất trôi ra biển. Ảnh: Nguyễn Linh

Người dân Quảng Nam chạy biển giữa mùa nắng: Cả đời chưa bao giờ thấy cảnh sạt lở dữ dội như bây giờ!

Nguyễn Linh LDO | 02/04/2023 07:56

Hơn 3 thế hệ gắn bó với vùng biển Cẩm An (TP Hội An) nhưng chưa bao giờ những hộ dân khu dân cư Thịnh Mỹ (Phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) nhìn thấy cảnh biển sạt lở như hai tháng trở lại đây.

Đau vì biển

Ông Nguyễn Văn Biếc (phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) năm nay đã 60 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh biển bị sạt lở như vậy.

Nhớ lại những ngày còn trẻ, ông Nguyễn Văn Biếc cưới vợ và nuôi 4 đứa con nhỏ bằng cái nghề đi biển. Cất một căn nhà nhỏ dựng tạm bằng vài tấm gỗ ở ven biển Cẩm An, đây cũng là mảnh đất mà ba đời nhà ông đã sinh sống. Ngày ấy biển ở phía xa ngoài khơi cách nhà ông hơn 500m.

50 năm làm nghề biển, ăn cùng biển, ngủ trên ngọn sóng biển nên ông Nguyễn Văn Biếc xem biển như ngôi nhà thứ 2 của mình, ông yêu biển như yêu chính bản thân của mình.

Nhưng chỉ trong hai tháng đầu năm 2023, biển xâm thực đã cuốn trôi hơn mấy chục mét đất của nhà ông Nguyễn Văn Biếc. Cánh cổng nhà và con đường bê tông trước mặt giờ chỉ còn là cát biển và mảng bê tông mặt đường nham nhở.

Biển xâm thực khoét sâu vào nhà ông Nguyễn Văn Biếc tạo thành hàm ếch như một cái bẫy, từng con sóng biển dữ tợn đang chực chờ nuốt trọn căn nhà ông.

Vùng biển Cẩm An bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Linh
Cổng và đường bê tông trước nhà ông Nguyễn Văn Biếc bị sóng đánh tạo thành hàm ếch, gây nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Nguyễn Linh

“Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh sạt lở dữ dội như bây giờ. Hàng chục mét đất của tôi đã bị cuốn trôi đi mất. Mỗi ngày nhìn từng lớp đất, cát sạt xuống mà đau lòng. Con đường trước nhà giờ cũng chỉ là lớp bê tông nứt vỡ”, ông Nguyễn Văn Biếc nghẹn ngào.

Trước đây, nhà ông Nguyễn Văn Biếc quay mặt ra biển và có một lối đi bằng bê tông song song với bờ biển nhưng nay đã bị sạt lở, biển cuốn đi mất cổng nhà và cả con đường nối dài từ bờ biển Cẩm An đến bờ biển Cửa đại (TP Hội An).

Để có lối đi cho gia đình, ông Biếc phải xin một lối nhỏ trên mảnh đất trống nhà hàng xóm.

Hơn 2 tháng nay, từ khi nhà bị sạt lở, ông Nguyễn Văn Biếc cũng đổ bệnh nên không thể đi biển được. Đêm đêm nằm ngủ mà ông Biếc lo sợ không biết khi nào căn nhà sẽ bị biển cuốn trôi đi mất.

Đêm chạy biển kinh hoàng

Không riêng gia đình ông Nguyễn Văn Biếc, gia đình chị Nguyễn Thị Loan (phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) hiện đang phải thuê nhà trọ để ở vì hơn 9 căn phòng cho du khách thuê, quán cà phê và cửa hàng quần áo của chị đã bị sóng cuốn trôi ra biển vào ngay đêm mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đó có lẽ là đêm chạy biển kinh hoàng nhất mà gia đình chị trải qua.

Lúc 1 giờ sáng ngày mùng 4 Tết, gia đình chị Nguyễn Thị Loan đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh, sàn nhà rung lắc, mọi người chạy ra. Căn nhà sụp đổ, trôi tuột ra biển, các thành viên trong gia đình may mắn thoát chết trong gang tấc.

Trước đó, thấy xuất hiện vết nứt nên mọi người có phần đề phòng, chi hơn 150 triệu đồng dùng bao cát và lưới để kè xung quanh nhà cho an tâm nhưng vẫn không thấm vào đâu.

Từ đời ông nội, đời ba rồi đến đời chị Loan đều sinh ra và gắn bó với vùng biển Cẩm An nên chị yêu biển lắm.

Cuộc sống bấp bênh của người dân không biết khi nào mới chấm dứt. Ảnh: Nguyễn Linh

Ông và ba làm nghề biển để nuôi anh, em chị Loan khôn lớn. Chị Loan cũng đã dùng chính vùng biển này để kinh doanh, buôn bán, dịch vụ lưu trú cho khách du lịch với mong muốn quảng bá biển Cẩm An đến với bạn bè thế giới.

Nhưng đến cuối cùng tất cả tài sản mà gia đình chị Loan gom góp dành dụm cả đời cũng đã trôi theo dòng nước. Đến bây giờ chị cũng không biết là có giữ được mảnh đất của tổ tiên để lại hay không.

“Hai tháng đi ở trọ vì sợ cảnh sạt lở nhưng nay không còn đường nào để làm ăn buôn bán nữa, thôi đành quay về mở bán lại quán nước, được chừng nào hay chừng đó”, chị Nguyễn Thị Loan bộc bạch.

Ngay giữa mùa nắng nhưng người dân của khu dân cư Thịnh Mỹ phải gấp rút dọn nhà chạy biển. Nhìn căn nhà hoang tàn đổ nát trước mặt mà người dân biển Cẩm An không biết làm gì hơn, cuộc sống bấp bênh của người dân không biết đến khi nào mới chấm dứt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn