MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sa Ná chưa hết “đau” sau bão số 3, nay lại bị chia cắt vì bão số 4

Quách Du LDO | 30/08/2019 17:35
Trong khi công tác khắc phục hậu quả nặng nề từ cơn bão số 3 chưa xong, nay bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) lại tiếp tục bị cô lập do ảnh hưởng của mưa bão số 4.

Ngày 30.8, ông Phạm Văn Tiệu - Chủ tịch UBND xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, trong đêm 29 và ngày 30.8, trên địa bàn xã có mưa rất to. Mưa lớn làm nước sông Luồng lại dâng cao và chảy xiết, khiến 3 bản của xã bị cô lập.

Nước lũ sông Luồng dân cao khiến cây cầu tạm vào 3 bản Sa Ná, Son và Ché Lầu bị ngập gây chia cắt. Ảnh: Quách Du 

“3 bản gồm; bản Sa Ná, bản Son và bản Ché Lầu bị chia cắt vì cây tạm được làm sau đợt lũ quét hồi đầu tháng 8 vừa qua, lại bị ngập sâu. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, xã đã cử các tổ công tác đến các bản, sẵn sàng giúp người dân khi có tình huống xấu xảy ra” - ông Tiệu thông tin.

Cây cầu tạm vào bản Sa Ná được làm vào đầu tháng 8 vừa qua, đến nay đã bị ngập. Ảnh: Quách Du   

Cũng theo thông tin từ UBND huyện Quan Sơn, trong sáng ngày (30.8), huyện đã tổ chức sơ tán 20 hộ dân ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy nằm tron khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn.

Trước đó, vào ngày 3.8, do ảnh hưởng của bão số 3, tại bản Sa Ná, xã Na Mèo đã xảy ra trận lũ quét kinh hoàng. Hậu quả, hơn 20 ngôi nhà và 15 người dân bị lũ cuốn. 5 người được cứu sống sau đó, 4 người khác được xác định đã tử vong. Hiện, vẫn còn 6 người dân trong bản mất tích.

Trong khi đang khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, nay bản Sa Ná lại tiếp tục bị cô lập do bão số 4, khiến khó khăn chồng chất khó khăn. Ảnh: Quách Du

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, sau chưa đầy 1 tháng, bản Sa Ná, xã Na Mèo đã phải hứng chịu 2 đợt mưa lũ, hậu quả của mưa lũ đã khiến cuộc sống của bà con nơi đây “đã đau càng đau thêm”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn