MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy chế biến gỗ của Công ty TNHH lâm sản Hưng Thịnh (xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên) bị người dân phản ánh xả khói gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Tùng

Sát vách nhà máy gỗ, người dân bị bủa vây bởi mùi khét, tiếng ồn suốt ngày đêm

Nguyễn Tùng LDO | 01/07/2023 08:58

Thái Nguyên - Tiếng ồn ào của máy móc phát ra cả ngày, mùi khét nồng nặc từ ống khói trong nhà máy chế biến gỗ toả ra đã khiến hàng chục hộ dân xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh (Phú Lương) thấp thỏm lo lắng môi trường sống bị ô nhiễm.

Từ khi nhà máy chế biến gỗ của Công ty TNHH PT & TMĐT Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) tại xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương đi vào hoạt động vào năm 2018 cũng là lúc hàng chục hộ dân lân cận phải sống trong cảnh ô nhiễm tiếng ồn, khói và mùi khét.

Bà Phạm Thị Oanh (xóm Đồng Danh) cho biết, thứ dễ nhận biết nhất chính là mùi khét trong quá trình sấy gỗ tạo ra, nhất là những hôm không có gió kèm nắng nóng.

"Khói rồi mùi ngái giống như của keo gỗ và dầu bị đốt cháy rất khó thở, có gió thổi đi còn đỡ chứ không thì phải ngửi cả ngày. Nước thải từ nhà máy thì chảy ra mương dẫn đen ngòm, gà, gia súc mà uống phải về lăn ra chết" - bà Oanh bức xúc.

Dẫn PV ra phía cuối căn nhà nằm sát vách với xưởng gỗ nơi có trạm biến áp điện, bà Oanh không giấu được sự lo lắng: "Nhà ngay sát vách trạm điện thế này sợ lắm, nhất là hôm nào trời mưa, sấm sét. Tôi cũng không hiểu cơ quan nào cho làm xưởng gỗ, trạm điện ngay cạnh nhà dân thế này".

Nhà bà Nguyễn Thị Ty phải hứng chịu làn khói khét lẹt khi ở ngay sát nhà máy gỗ. Ảnh: Nguyễn Tùng

Cách đó khoảng 200m, gia đình bà Nguyễn Thị Ty chỉ cách nhà máy chế biến gỗ và nơi đặt ống khói một con đường đi rộng chừng 2m nên tiếng ồn, mùi khét là thứ được bà Ty cảm nhận rõ nhất.

Bà Ty cho hay, từ năm 2018 đến nay, tiếng ồn ào gầm rú của máy móc phát ra từ khoảng 5h sáng cho đến tối muộn. Tôi già rồi, ồn thế cũng không ngủ được nhưng nói nhiều, kiến nghị nhiều không giải quyết gì được.

Chỉ về phía ống khói, bà Ty than thở: "Nhà tôi và nhiều hộ dân trong xóm đúng hướng gió thổi về, khói thì cứ om lại nồng nặc mùi khét. Trẻ con, người già đều bị ho hắng suốt thôi".

Cuối năm 2022, con trai bà Ty (anh Lâm Văn Nguyên) đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên đề nghị làm rõ vấn đề ô nhiễm môi trường và xây dựng nhà máy trên đất không đúng quy hoạch của Công ty Hưng Thịnh.

"Chỉ vài ngày sau khi con trai tôi gửi đơn đi, một nhóm người lạ mặt đã đến nhà tôi yêu cầu rút đơn, thậm chí trong đêm tối, con trai tôi còn bị nhiều người lạ mặt hành hung. Tuy nhiên, con trai tôi kiên quyết không rút đơn" - bà Ty bức xúc.

Công ty Hưng Thịnh còn bị phản ánh xây dựng trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi, vi phạm hành lang an toàn đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới. Ảnh: Nguyễn Tùng

Gần đây nhất, ngày 10.5.2022, các hộ dân trong xóm Đồng Danh đã làm đơn tập thể tiếp tục gửi tới các cơ quan chức năng. Ban tiếp công dân của huyện Phú Lương đã yêu cầu các phòng chuyên môn trả lời công dân và báo cáo trước 22.6.2023. Tuy nhiên, đến nay, người dân vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Ngày 28.6, trao đổi với PV, ông Lê Minh Thảo – Chủ tịch UBND xã Tức Tranh thừa nhận, chính quyền địa phương đã nhiều lần nhận được kiến nghị của người dân về vấn đề môi trường gần xưởng gỗ của Công ty Hưng Thịnh. Phản ánh của người dân có một phần cơ sở.

"Trước đó đã có có cuộc quan trắc môi trường của cơ quan chức năng nhưng kết quả thế nào thì phải hỏi lại cán bộ chuyên môn. Ngay bây giờ thì cũng không thể trả lời được" - ông Thịnh cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn