MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Màn trình diễn đặc biệt đến từ những "người mẫu" là nữ bệnh nhân, người nhà tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: Thùy Trang

1.000 bộ áo dài được gửi tặng bệnh nhân ung bướu để cùng “đón nắng”

THÙY TRANG LDO | 11/03/2024 12:56

Sau hơn 1 tháng vận động từ nhiều nơi khác nhau, hơn 1.000 bộ áo dài đã được gửi tặng đến dự án “Một bức tranh, nhiều hy vọng”. Để rồi trong một ngày tháng 3 đầy nắng và gió, từng chiếc áo dài ấy tung bay với nụ cười rạng rỡ của những người mẫu đặc biệt – những bệnh nhân ung bướu và người nhà tại Đà Nẵng.

Một chương trình biểu diễn đặc biệt đã diễn ra tại sân Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng mang tên “Lụa mềm đón nắng” hôm 10.3. Đặc biệt là bởi, chương trình có tiết mục biểu diễn của gần 100 người là bệnh nhân, người nhà. Họ tạm quên đi những cơn đau, bệnh tật, mỗi người một màu áo dài khác nhau, ai cũng cười tươi rạng rỡ, vẫy tay như những người mẫu trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt.

Những chiếc áo dài đó được góp tặng từ khắp nơi trên cả nước. Anh Trần Đức Bản – thành viên ban quản lý dự án – chia sẻ, chương trình vận động gửi tặng áo dài cho bệnh nhân ung bướu và người nhà đã được các thành viên dự án ấp ủ từ lâu. Cho đến đầu năm 2024, ngay sau dịp Tết Nguyên đán, dự án mới chính thức kêu gọi mọi người gửi tặng áo dài. Tất cả để chuẩn bị cho một ngày tháng 3, tháng tôn vinh tà áo dài và người phụ nữ Việt Nam.

Hơn 1.000 bộ áo dài từ khắp nơi trên cả nước được mọi người gửi tặng về chương trình. Ảnh: Thùy Trang

“Dự kiến ban đầu của dự án là vận động khoảng 300 đến 400 bộ nhưng bất ngờ là mọi người trên cả nước gửi về tặng rất nhiều. Hiện có hơn 1.000 bộ, sau khi tặng các bệnh nhân, người nhà tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, dự án sẽ chia sẻ với các bệnh nhân ở Huế.

Để các cô, các chị đồng ý lên sân khấu biểu diễn, các tình nguyện viên đã thuyết phục từng người chọn áo dài, trang điểm để ai cũng đẹp cũng xúng xính với tà áo dài. Mỗi bạn có một cách thuyết phục khác nhau nhưng tôi tin tất cả đều xuất phát từ sự chân thành. Chính điều đó đã giúp các cô, các chị bỏ qua mặc cảm, sự tự ti về bệnh tật để bước lên sân khấu” – anh Bản chia sẻ.

Nụ cười rạng rỡ của những nữ bệnh nhân ung bướu khi mặc áo dài, bước lên sân khấu. Ảnh: Thùy Trang

Mỗi tháng, dự án luôn có những chương trình ca nhạc, giao lưu tại bệnh viện thì tháng 3 này đặc biệt hơn khi các tình nguyện viên đến từng phòng, tặng áo dài cho các chị, các cô rồi mời họ xuống sân khấu biểu diễn.

Thông điệp của chương trình cũng là cái tên các bạn trẻ đã chọn là “Lụa mềm đón nắng”. "Lụa mềm" ở đây là những chiếc áo dài được gửi tặng các bệnh nhân nữ và người nhà, thông qua đó là tặng cả niềm vui, những giây phút tạm quên đi bệnh tật để mong các cô, các chị có thể đón nhận những điều tốt đẹp nhất như ánh nắng mỗi ngày.

Trước sự nhiệt tình của các bạn trẻ, bà Trần Thị Lợi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam – một trong số 100 người mẫu đặc biệt – chia sẻ: “Nhà tôi ở nông thôn, chỉ có đám tiệc gì tôi mới mặc áo dài. Đây là lần đầu tiên tôi mặc áo dài nhân tháng 3 và lên sân khấu. Ban đầu tôi thấy ngại lắm nhưng các cháu động viên, rồi các chị, các em khác cũng cùng đi với mình, nghe tiếng cổ vũ lại thấy vui và xúc động. Áo dài các cháu tặng đẹp quá, con tôi cũng vui khi mẹ được mặc áo đẹp” – bà Lợi nói.

Các tình nguyện viên liên tục cổ vũ, khích lệ trong từng bước chân của dàn "người mẫu" đặc biệt. Ảnh: Thùy Trang

Bà Lợi và nhiều bệnh nhân đã có một kỷ niệm đặc biệt ở bệnh viện. Buổi chiều hôm đó, sân Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đầy nắng và gió, những tà áo dài đầy màu sắc tung bay. Có bệnh nhân tay còn ống ven truyền thuốc nhưng mỗi bước đi của họ là nụ cười, niềm hạnh phúc.

Đó sẽ là một kỷ niệm đẹp với những nữ bệnh nhân và người nhà. Ngay ở nơi tưởng chừng chỉ có nỗi đau buồn thì hy vọng vẫn luôn được thắp lên từ sự nhiệt huyết của các bạn trẻ và sự chung tay của rất nhiều tấm lòng qua những bộ áo dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn