MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học trò vùng sâu được tham gia bữa tiệc tự chọn với giá 0 đồng. Ảnh: Xuân Nhi

12 năm bán quà gây quỹ giúp học trò nghèo vùng sâu

NGUYÊN ANH LDO | 26/08/2024 06:05

12 năm nay, nhóm bạn trẻ Ươm mầm tương lai ở TPHCM đã gom góp những món quà lưu niệm của mình để gây quỹ giúp đỡ học trò nghèo ở các miền quê.

Vượt hơn 300km, nhóm Ươm Mầm Tương Lai ở TPHCM đã mang hơn 600 phần quà đến trao cho học sinh Trường TH - THCS Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Mỗi phần quà gồm đồng phục, tập, bộ dụng cụ học tập... phục vụ năm học mới. Nhóm cũng tặng thêm 100 bộ sách giáo khoa mới để nhà trường trao lại cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến mượn học.

Năm nay, xã Vĩnh Bình Bắc được nhà nước hỗ trợ 100% BHYT nên nhóm đã chuyển kinh phí này dành tặng học sinh để xây dựng không gian văn hóa đọc Hồ Chí Minh, giúp các học trò ở quê có không gian đọc sách hấp dẫn. Ngoài ra, hơn 600 học sinh cũng được tham gia lễ hội ẩm thực giá 0 đồng với các món ngon và các gian hàng quà tặng, trò chơi có thưởng.

Các em học sinh tham gia nhiều trò chơi có thưởng. Ảnh: Xuân Nhi

Ông Nguyễn Văn Thăng (69 tuổi) chia sẻ niềm vui khi thấy cháu ngoại (lên lớp 4) cùng bạn bè vui chơi, ăn uống miễn phí và nhận những món quà thiết thực cho ngày khai giảng sắp tới.

“Nhà đơn chiếc chỉ có hai ông cháu, hằng ngày tôi đi bắt tôm mướn, tiền công 150.000 đồng nhưng bữa có bữa không. Hai ông cháu phải chi tiêu tiết kiệm hết mức mới đủ sống nên mỗi kỳ nhập học đầu năm, các khoản phí là gánh nặng đè lên vai”, ông Thăng bộc bạch.

Ông Thăng cũng trải lòng: “Mỗi đợt khai giảng là hai ông cháu phải nhịn ăn, nhịn xài mới có tiền mua tập sách, quần áo đi học. Hai năm nay được mấy cháu ở thành phố xuống giúp đỡ nên hai ông cháu không phải nhịn ăn như vậy nữa. Cảm ơn các cháu đã từ nơi xa đến vùng quê này giúp đỡ cho học sinh”.

Còn bà Lê Thị Hồng (50 tuổi) cho biết, vợ chồng bà có 4 con cùng học trường này. “Ai thuê gì mình làm nấy, tiền công ít ỏi nên mỗi lần tựu trường là chúng tôi lo lắng mất ăn mất ngủ. Năm nay nghe được tặng miễn phí đồng phục mới, tập, sách nên tôi và các con đã đi bộ đến đây từ sớm để chờ nhận”.

Ông Mai Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường TH-THCS Vĩnh Bình Bắc vui mừng chia sẻ: “Những món quà rất thiết yếu mà các bạn trẻ mang đến tặng cho học sinh kịp cho các em vào năm học mới. Việc làm này không chỉ giúp gia đình các em nhẹ gánh lo âu mà còn giúp các em có điều kiện đến trường, tránh nguy cơ bỏ học bởi kinh tế khó khăn”.

Nhóm Ươm Mầm Tương Lai TPHCM chuẩn bị quà cho các em học sinh. Ảnh: Xuân Nhi

Vĩnh Bình Bắc là một xã vùng sâu khó khăn của huyện Vĩnh Thuận với phần đông đồng bào Khmer, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt nông nghiệp nên đời sống người dân vẫn còn nhiều thiếu thốn. "Hai năm nay, nhờ các bạn trẻ nhóm Ươm Mầm Tương Lai không ngại xa xôi tìm đến giúp đỡ nên con em các gia đình có thêm điều kiện đến trường, nuôi dưỡng ước mơ con chữ”, ông Trần Nhật Thuật, Phó Chủ tịch UBND Xã Vĩnh Bình Bắc cho biết.

Anh Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng nhóm Ươm Mầm Tương Lai thông tin, tổng kinh phí quà tặng năm nay là hơn 173 triệu đồng. Bên cạnh sự đóng góp của các thành viên nhóm cùng bạn bè thì các bạn trẻ dành thời gian tổ chức ngày hội bán hàng gây quỹ Ươm Mầm Tương Lai để giúp đỡ các học sinh vùng sâu.

Anh Nguyễn Minh Hoàng nhớ lại, những lần đầu nhóm đến vùng sâu tổ chức chương trình, không em nào dám đến nhận bánh kẹo, thức ăn vì xưa đến giờ, các em chưa từng được “người không quen biết” cho miễn phí nhiều đến vậy. Có nhiều học trò nhận quần áo đồng phục mới, tập sách, dụng cụ học tập xong vẫn chưa dám về vì chưa tin được là sự thật, nhìn thương lắm.

"Nhóm hoạt động với tinh thần tự nguyện, sẻ chia khó khăn với học trò nghèo nên chúng tôi vẫn đang cố gắng duy trì, mở rộng chương trình đến với nhiều vùng quê hơn nữa, giúp được các em phần nào đó để đến trường là niềm hạnh phúc nhất đối với nhóm", anh Hoàng trải lòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn