MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

20 năm thắp lửa sáng tạo cho học trò biển đảo

Lục Tùng LDO | 23/06/2020 10:53

Việc dành nhiều thời gian tận dụng phế phẩm tại chỗ chế tạo ra đồ dùng dạy học, không chỉ khiến không khí dạy học tích cực hơn mà còn thắp lên ngọn lửa sáng tạo cho học trò trên đảo Hòn Heo của vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Nhà giáo giàu sáng tạo

Năm 1999, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, thầy giáo Đoàn Văn Kiều được Sở GDĐT Kiên Giang phân công về Trường PTCS Sơn Hải nằm trên đảo Hòn Heo (thuộc xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương). Tuy chỉ cách đất liền khoảng 50km, nhưng do nhiều nguyên, Hòn Heo còn nhiều khó khăn, cách trở.

Thầy giáo Đoàn Văn Kiều. Ảnh: LT

“Ngày đầu nhận công tác, thấy học sinh nơi đây chịu nhiều thiệt thòi nên tâm nguyện sẽ tìm cách bù đắp”- thầy Kiều cho biết.

Dụng cụ dạy học, thiết bị thiếu đủ thứ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tiếp thu của học sinh, nhất là môn Sinh - Hóa do thầy Kiều phụ trách, quyết không để học sinh thiệt thòi, thầy giáo sinh năm 1979 nỗ lực tìm tòi.

Sau thời gian nghiên cứu, thầy Kiều đã cho ra lời giải: “Một số giải pháp tận dụng nguyên, vật liệu ở địa phương để làm đồ dùng dạy học trong bộ môn Sinh học”.

Phối hợp cùng cơ sở cơ khí chế tạo thiết bị. Ảnh: LT

Nhận thấy người dân xứ biển thường vứt bỏ mút, xốp dùng để làm bè, thùng đựng cá... Đây là những vật liệu có thể tận dụng để chế thành đồ dùng, dụng cụ dạy học nên thầy Kiều thử sức. Những mô hình về động vật, hệ thần kinh hay các lớp xương sống... lần lượt ra đời.

“Điều này không chỉ giúp tiết học thêm sinh động, học sinh dễ nắm bắt kiến thức, giúp nhà trường tiết kiệm chi phí, tiết dạy sinh động hơn. Quan trọng hơn là góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường biển” -  ông Phan Đình Ngát - Hiệu trưởng Trường PTCS Sơn Hải chia sẻ.

Thắp lửa sáng tạo cho học trò biển đảo

Sau 20 năm giảng dạy, thầy Kiều được tặng thưởng 20 Bằng khen của UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ GDĐT... Đặc biệt năm 2016 thầy giáo Kiều vinh dự được dự họp mặt giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo toàn quốc tổ chức tại Hà Nội.

Trong giờ dạy với thiết bị do chính mình sáng chế. Ảnh: LT

Năm 2018, thầy Kiều được LĐLĐ Kiên Giang xét chọn và tuyên dương lao động sáng tạo giai đoạn 2014-2018. Đây là thành tích không dễ có được, nhất là với nhà giáo giảng dạy tại trường trên đảo nhỏ ở vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Nhưng đáng trân quý hơn là thông qua hành động, việc làm của mình, thầy giáo quê Tiền Hải (Thái Bình) này còn truyền lửa nhiệt tình để học trò trên đảo đánh thức ngọn lửa sáng tạo đang âm ỉ bên trong.

Thầy giáo Kiều trong lần đến thăm phụ huynh của học sinh chế tạo máy thái thân chuối do chính mình hướng dẫn. Ảnh: LT

“Từ hướng dẫn nhiệt tình của thầy Kiều, đã thổi bùng lên phong trào học sinh tham gia Hội thi Khoa học - Kỹ thuật học sinh trung học và gặt hái nhiều kết quả rất đáng trân trọng”- ông Ngát chia sẻ.

Cụ thể năm học 2015-2016, nhóm học sinh do thầy Kiều hướng dẫn đã đạt giải Nhất lĩnh vực và Nhất toàn cuộc trong Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp tỉnh và giải Ba cấp Quốc Gia tổ chức tại Đồng Nai. Tiếp đến năm học 2017-2018, thầy Kiều tiếp tục hướng dẫn 2 học sinh lớp 8 thực hiện mô hình “Máy đếm phao tự động”, đạt giải Nhất Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và được chọn tham gia hội thi cấp quốc gia.

Thầy giáo Kiều trong lần nhận Bằng khen LĐLĐ Kiên Giang. Ảnh: LT

Nhận xét về đồng nghiệp mình, ông Phan Đình Ngát cho biết: “Không chỉ là giáo viên giỏi chuyên môn, nhiệt tình trong nghiên cứu, được đồng nghiệp và các em học sinh trường quý mến,... thầy Kiều còn làm tốt nhiệm vụ của Chủ tịch CĐCS nhà trường,  với nhiều hoạt động thiết thực, như: tổ chức cho đoàn viên góp vốn xoay vòng không tính lãi; hoàn thiện hồ sơ tăng lương trước thời hạn cho các đoàn viên...”

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn