MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn xe 12 chiếc của CLB bán tải Đà Nẵng đã chở nặng “tình người” đến Quảng Trị tiếp viện chống dịch. Ảnh: Trần Đăng

30 giờ, chở nặng “tình người” đến Quảng Trị tiếp sức chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG LDO | 16/08/2020 07:30
8 bệnh viện, trung tâm y tế tại tỉnh Quảng Trị vừa được CLB xe bán tải PDC Đà Nẵng hỗ trợ các vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Chuyện nghe rất lạ bởi Đà Nẵng vẫn đang căng mình chống dịch. Thế nhưng đoàn xe 12 chiếc của CLB đã chạy ròng rã 30 giờ đồng hồ. Họ chạy xuyên tâm dịch, chở nặng không chỉ hàng tấn hàng hoá mà còn là tình người đến với nơi đang cần.

Hơn 20 ngày Đà Nẵng chống dịch COVID-19 cũng là từng đó thời gian, anh Trần Đăng Vinh và nhiều thành viên CLB làm việc từ sáng đến tối với công việc "bốc vác".

 Đoàn xe 12 chiếc từ Đà Nẵng chạy ra với Quảng Trị. Ảnh: Trần Đăng

Lý do là bởi, với mong muốn đồng hành giúp các y bác sĩ ở các bệnh viện khi dịch bệnh COVID-19 lần thứ 2 bùng phát, anh Vinh đã phát động chương trình “Cùng Đà Nẵng chung tay chống dịch”.

Từ vận động lương thực thực phẩm, nhu yếu nhẩm cho đến thiết bị y tế, nhóm anh Vinh gần như “bao cân” tất cả với tinh thần “ai cần gì thì giúp đó, ở đâu thiếu gì thì sẽ mang đến tận nơi”.

 Họ mang theo hàng nghìn đồ bảo hộ từ găng tay, mũ,... cho các y bác sĩ. Ảnh: Trần Đăng

Chính vì vậy, ngay khi nhận được thư ngỏ của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị về việc mong muốn có sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội để chống dịch COVID-19, họ đã không ngần ngại lên đường.

Anh Vinh cho hay, sau 20 ngày hỗ trợ, hiện tại, các bệnh viện Đà Nẵng, Quảng Nam đã cơ bản đầy đủ nhu yếu phẩm. Chính quyền thành phố cũng đã có những dự phòng nhất định cho công tác chống dịch COVID-19.

“Thời điểm này, Quảng Trị đang có 6 ca mắc COVID-19 và chính quyền đang khẩn cấp cách ly trên 2.000 người tiếp xúc F1,F2. Công tác chuẩn bị phòng, chống dịch mọi thứ đều triển khai gấp rút dẫn đến những thiếu hụt vật tư y tế mang tính cấp thời như những gì chúng ta đã từng trãi qua.

Khi Đà Nẵng bùng phát dịch, cả nước chung tay, sự chia sẻ đó lan tỏa đến Quảng Nam, nơi nhận “chia lửa” khi nhận các ca bệnh khi Bệnh viện Đà Nẵng bị cách ly dù họ vẫn phải chống dịch bệnh. Thì nay, Quảng Trị đang gặp khó khăn, chúng tôi cũng muốn giúp hết sức mình” – anh Vinh chia sẻ.

 Vừa làm tài xế, họ kiêm luôn bốc vác để chuyển hàng đến 8 cơ sở y tế tại Quảng Trị. Ảnh: Trần Đăng

Nói là làm ngay, trong đêm 13.8, đoàn xe bán tải 12 chiếc với dòng chữ “Chung tay cùng Đà Nẵng chống dịch” nhưng lại ngược đường, chạy ra với Quảng Trị.

Các thành viên trong đoàn đã chạy suốt đêm. Dọc đường, họ dừng lại nghỉ chân để ăn chút lương khô lấy sức.

Đến rạng sáng ngày 14.8, đoàn đã tiếp cận và hỗ trợ 25.000 khẩu trang y tế tiêu chuẩn, 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế tiêu chuẩn, 1.000 khẩu trang 3M chuyên dụng bác sĩ, 1.000 khẩu trang N95 cao cấp cùng hàng nghìn mặt nạ chống giọt bắn, gel nước sát khuẩn, găng tay,... Hai tấn gạo, mì ăn liền, bánh, nước cũng được mang đến 8 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Đà Nẵng vẫn đang trong những ngày chống dịch căng thẳng với lệnh cách ly xã hội được siết chặt, những ca bệnh vẫn xuất hiện đều đặn trong các bản tin cuối ngày. Thế nhưng, chính những con người Đà Nẵng lại sẵn sàng lên đường khi có nơi cần.

“Các bác sĩ tại đây tỏ ra bất ngờ và rất cảm kích vì Đà Nẵng đang ảnh hưởng dịch nặng nhất lại ra đây hỗ trợ. Chúng tôi cũng không thể giải thích lý do tại sao, chỉ biết cứ thế là đi không suy nghĩ gì.

Nơi nào khó khăn, thì chúng tôi có mặt. Với số lượng hàng viện trợ trên, hy vọng sẽ góp một phần nào đó khắc phục những thiếu hụt tạm thời và hy vọng tỉnh Quảng Trị sớm kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh” – anh Vinh chia sẻ.

Có lẽ, trên chuyến xe của anh Vinh và những người bạn của mình không chỉ là hàng hoá. Họ đang chở nặng những yêu thương và tình người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn