MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

4 năm may đồng phục miễn phí cho học sinh nghèo ở Cần Thơ

Tạ Quang LDO | 04/06/2023 06:23

Cần Thơ - Nhận thấy nhiều học sinh nghèo với bộ đồng phục lấm lem đến trường, từ năm 2018 đến nay, vợ chồng anh Nguyễn Quốc Hiếu (47 tuổi, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) mở cơ sở may đồng phục, và bắt đầu hỗ trợ đồng phục miễn phí cho các em.

Nhà có một tiệm may nhỏ, nằm sát chân cầu Tây Đô (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), anh Nguyễn Quốc Hiếu cho biết, năm 2018, sau thời gian tự mày mò, học hỏi, vợ chồng anh thành thạo nghề may rồi tiến tới quyết định mua máy, mở cơ sở may đồng phục.

Vợ chồng anh Hiếu cẩn thận gấp gọn lại những bộ đồ đồng phục. Ảnh: Tạ Quang

Trò chuyện cùng phóng viên, anh Hiếu cho biết thêm, bản thân anh xuất thân từ thầy giáo, hơn 20 năm dạy môn Tiếng Anh ở một trường THCS trên địa bàn huyện. Khoảng thời gian đó, anh đã chứng kiến nhiều học sinh nhỏ mặc những bộ đồng phục rách, lấm lem, bạc màu đến trường. Từ đó, vợ chồng anh bắt đầu hỗ trợ đồng phục miễn phí cho các em.

Anh Hiếu kể, mặc dù là giáo viên, khi có ý tưởng hỗ trợ đồng phục cho học sinh thì vợ anh cũng khá bất ngờ và hoang mang, bởi vì không ai biết nghề may.

Nhưng điều đó không làm anh Hiếu nản chí và quyết định những lúc không đứng lớp, anh xin mẫu áo của trường lên TP.HCM, tìm đến các tiệm vải chọn lựa và mày mò học may.

Những bao gạo, gói mì được vợ chồng anh chuẩn bị để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tạ Quang

“Mỗi bộ đồng phục mới có giá từ 100.000 - 120.000 đồng. Trong khi, mỗi đợt nhập học còn nhiều thứ phải lo, việc hỗ trợ đồng phục cũng phần nào giúp giảm gánh nặng cho những gia đình khó khăn, lo cho con em mỗi khi nhập học.

Đối với những gia đình có kinh tế khá giả, việc sắm cho con em vài bộ đồng phục để đến trường thì không khó. Nhưng đối với những gia đình lao động nghèo ở miệt vườn thì là điều khó khăn. Từ khi chương trình này được phát động, nhiều học sinh không còn cảnh mặc đồng phục rách đến trường nữa”, anh Hiếu vui vẻ nói.

Tính đến nay, mỗi năm vợ chồng anh Hiếu hỗ trợ hơn 100 bộ đồng phục cho học sinh nghèo. Ngoài ra, anh còn hỗ trợ tập sách cũ, lương thực, đóng bảo hiểm cho học sinh khó khăn…

Chị Lương Trúc Phương (42 tuổi, vợ anh Hiếu) chia sẻ, khi đó anh Hiếu cũng về tâm sự, có nhiều em nghèo đến nỗi không có đồng phục. Ban đầu cho tập, sau này khi mở xưởng may ra thì mới thông báo hỗ trợ đồng phục cho các em bằng chính nghề của mình.

Ngoài việc hỗ trợ đồng phục, vợ chồng anh Hiếu còn tổ chức phát quà mỗi tháng, mỗi lần hàng trăm phần quà gồm nhu yếu phẩm, gạo, mì tôm,… trị giá hơn 200.000 đồng/phần. Ngoài ra, còn tổ chức phát 500 - 700 phần cơm chay vào ngày rằm của tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn