MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

5 lão nông hơn 10 năm lo hậu sự cho người nghèo

Tạ Quang LDO | 30/03/2023 06:04

Cần Thơ - 5 lão nông có tuổi đời từ 60 đến hơn 80 tuổi đã đóng hơn 2.500 chiếc quan tài, tẩm liệm và lo hậu sự giúp người nghèo khi họ qua đời suốt hơn 10 năm qua.

10 năm lo hậu sự cho người nghèo

Từ năm 2009 đến nay, nhóm 5 lão nông có tuổi đời từ 60 đến hơn 80 tuổi ở khu vực Thới Trinh A, phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ đã đóng hơn 2.500 chiếc quan tài, tẩm liệm và lo hậu sự giúp người nghèo khi họ qua đời. 

Nhóm 5 lão nông đóng hơn 2.500 chiếc quan tài và lo hậu sự cho người nghèo. Ảnh: Tạ Quang

Là trưởng nhóm mai táng từ thiện, cụ Lý Kim Đẩu (83 tuổi) cho biết, cuộc sống mọi người trong nhóm chẳng khá giả, sức khỏe cũng không còn dẻo dai, thậm chí người còn mang bệnh. Nhưng chứng kiến nhiều gia đình không có tiền mua quan tài chôn cất người thân, cụ quyết định bàn với những người anh em thân thiết có chung chí hướng để lập trại đóng quan tài từ thiện từ năm 2009.  

Cụ Đẩu chia sẻ, sau khi bàn bạc với ông Trần Gia Tăng (63 tuổi), ông Tăng đã hiến đất và dùng nghề mộc của mình để hỗ trợ đóng quan tài. Tiếng lành vang xa, lần lượt các anh em khác đến gia nhập, hỗ trợ mở rộng công việc thiện nguyện. Và đến nay nhóm có 5 thành viên.  

“Các thành viên trong nhóm chủ yếu làm nông, gia đình cũng không có giàu sang. Vậy nên, để duy trì hoạt động, chúng tôi phải bỏ tiền túi và vận động thêm bà con hàng xóm. Rất may mắn được nhiều người hỗ trợ nên đỡ phần nào”, cụ Đẩu nói. 

Trại đóng quan tài từ thiện thành lập từ năm 2009 đến nay. Ảnh: Tạ Quang

Toàn bộ gỗ để đóng quan tài đều là những cây gỗ được người dân chặt, hạ trong vườn nhà đem cho. Nếu thiếu và cần nhiều loại gỗ tốt thì nhóm phải tự đi mua. Được biết, trung bình mỗi ngày, nhóm đóng được 1 chiếc quan tài. Mỗi chiếc quan tài đóng có trị giá hơn 3 triệu đồng.

Cụ Đẩu cũng cho rằng, quan tài lúc nào cũng phải làm sẵn, ai cần thì cũng có sẵn để vận chuyển đến. Mình phải làm cho đẹp, không bằng ở tiệm thì cũng phải một tám một mười bởi nghĩa tử là nghĩa tận, mình phải lo chu toàn cho họ.  

Bên cạnh đó, những gia đình không có tiền chở, chỉ cần gọi điện, sẽ được đội vận chuyển đưa đến tận nhà. Và với gia đình đặc biệt khó khăn, đội còn trích tiền hỗ trợ 20 kg gạo, giúp đỡ chiếu, khăn, đồ tang…

Ông Nguyễn Văn Tư (67 tuổi) cũng là thành viên trong nhóm – cho hay, ông muốn góp một phần công nhỏ hiến 1.000 m2 đất để làm nơi an nghỉ cho những người đã khuất.  

Hơn 10 năm qua, người nghèo không đất, người lang thang không người thân, hay bất kỳ ai có người thân qua đời không nơi chôn cất, đội sẽ lo quan tài, tẩm liệm và đưa đến nghĩa trang này để chôn cất.  

Không làm nổi nữa mới thôi

Dẫu biết công việc vất vả, khó khăn và có trắc trở nhưng những lão nông này vẫn không nản dù tuổi đời đã cao.

Bị tai biến nhiều năm qua, ông Trần Gia Tăng (63 tuổi) vẫn nhiệt huyết tham gia thiện nguyện cùng đội. “Tôi bị tai biến, sức khỏe suy giảm nhiều, đến nói chuyện cũng không nổi. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định nghỉ công việc lo hậu sự cho người nghèo và sẽ làm khi nào không làm nổi nữa mới thôi”, ông Tăng nói với sự quyết tâm.

Từng là hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn, ông Phan Tấn Bình (66 tuổi) phụ trách làm thủ của, kiêm phụ trách lái xe vận chuyển quan tài và tẩm liệm. Đến nay, ông hỗ trợ tẩm liệm hơn 2.500 trường hợp người nghèo khó qua đời.

Ông Hà Văn Thêm - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thới An (quận Ô Môn) thông tin - đội mai táng từ thiện của nhóm ông Đẩu là một nghĩa cử đáng trân trọng đối với người nghèo. Nhờ đó nhóm đã giúp nhiều trường hợp được an táng đàng hoàng lúc qua đời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn