MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một bữa ăn của các em học sinh tiểu học ở huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Ấm áp bữa ăn dành cho học sinh nghèo vùng biên Đắk Lắk

BẢO TRUNG LDO | 10/01/2024 11:15

Để chia sẻ gánh nặng khó khăn, giúp các em học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến trường với bữa ăn đủ chất dinh dưỡng, Dự án “ Nuôi em” (thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia) được triển khai tại Trường Tiểu học Cư Mlan, xã Cư Mlan, huyện Ea Súp đang ngày một lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống...

Giúp trẻ vượt khó

Huyện biên giới Ea Súp là một trong những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk.

Mặc dù cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn đã được cơ quan chức năng đầu tư xây dựng khang trang, tiện nghi, nhưng do số hộ nghèo, cận nghèo khá nhiều dẫn đến việc trẻ em đang tuổi ăn tuổi lớn nơi đây vẫn chưa được chăm sóc đầy đủ, thiếu chất dinh dưỡng. Nhiều em nhà ở cách trường hàng chục cây số đã phải ở trọ trong những ngôi nhà lụp xụp, đi học còn bữa đói, bữa no.

Để góp phần động viên các em yên tâm học tập, năm 2020, Huyện đoàn Ea Súp hỗ trợ Mạng lưới tình nguyện quốc gia, thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia đã triển khai Dự án "Nuôi em". Dự án đã giúp các em học sinh Trường Tiểu học Cư M'Lan và THCS Huỳnh Thúc Kháng, thuộc địa bàn xã Cư M'Lan không còn lo đói ăn mỗi khi đến trường.

Em Phùng Trung Hiếu, học sinh lớp 3A2, Trường Tiểu học Cư M'Lan, xã Cư M'Lan, huyện Ea Súp - chia sẻ: "Gia đình em thuộc diện khó khăn, lúc ở phòng trọ gần trường, phải ăn chung với các bạn khác. Bữa ăn đã ít chất dinh dưỡng mà mọi người còn ăn nhanh nên thường xuyên ôm bụng đói đi học. Tuy nhiên, từ ngày chuyển vào ăn ở tập thể nội trú, em được bổ sung nhiều thực phẩm dinh dưỡng, ăn no, sức học được cải thiện nhiều, không còn lo bụng đói mỗi giờ nghe giảng bài".

Ngoài hỗ trợ các suất cơm miễn phí, thông qua dự án, mạng lưới tình nguyện quốc gia cũng tổ chức vận động các nhà hảo tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng bếp ăn, khu nhà bán trú, nội trú cho các em học sinh ở xa với kinh phí gần 800 triệu đồng.

Được biết, mỗi ngày, bếp ăn Trường Tiểu học Cư M'Lan cung cấp khoảng 180 suất cơm trưa và 180 suất cơm tối. Mỗi bữa ăn, thầy cô giáo sẽ lên thực đơn, bữa ăn thịt, đậu, canh, rau... với giá chỉ 8.500 đồng/suất, cộng thêm sự hỗ trợ từ gia đình và địa phương các em sẽ có bữa ăn no và đủ chất.

Từ khi dự án "Nuôi em" đồng hành cùng nhà trường, dinh dưỡng bữa ăn được nâng cao, chiều cao cân nặng được tăng lên, sĩ số học sinh được duy trì, ít em phải bỏ học.

Một bữa ăn của các em học sinh tiểu học ở huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Thắp sáng tươi lai

Bà Trần Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư M'Lan - thông tin: Từ đơn vị, dự án "Nuôi em đã được lan tỏa đến nhiều điểm trường tại xã Ea Lê và Cư Kbang, huyện Ea Súp.

Dự án "Nuôi em" được triển khai theo mô hình Xây trường - Nhận nuôi - Nuôi cơm trưa cho các em học sinh tại các huyện khó khăn trong cả nước. Tại trường, từ khi được triển khai, nhiều em học sinh đã yên tâm học tập, thể chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Các thầy cô cũng yên tâm truyền đạt các kiến thức cho các cháu.

Anh Đặng Quốc Vương - Bí thư Huyện đoàn Ea Súp, Đắk Lắk - cho rằng: Những bữa ăn ấm áp đã góp phần chắp thêm cánh cho ước mơ của các em học sinh ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn, khiến con đường đến trường của các em dường như rút ngắn lại và con đường hướng tới tương lai như được nối dài thêm.

Để đồng hành hỗ trợ cùng chương trình, thời gian qua, Huyện đoàn Ea Súp đã tích cực rà soát các điểm trường khó khăn trên địa bàn, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ nhằm tạo tính bền vững cho dự án để hỗ trợ được nhiều học sinh khó khăn hơn. Qua đó, giúp các em yên tâm học tập, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn