MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ấm áp tình người từ chiếc bánh bao nhỏ tới người lao công quét rác

Hải Ngọc LDO | 22/07/2020 07:52

Dù chỉ là những chiếc bánh bao nhỏ bé từ nhóm thiện nguyện trẻ nhưng cũng đủ khiến những người lao công TP.Đà Nẵng cảm thấy ấm lòng.

Đêm đã về khuya, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì những người lao công vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Nhận thấy sự vất vả, nhọc nhằn của những người lao công trên địa bàn TP.Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ có tên “Đà Nẵng ấm áp tình người” đã cùng nhau đi phát bánh bao chay tới những người lao công quét rác trên các con phố Đà Nẵng.

 Những chiếc bánh bao được phát tận tay những người lao công. Ảnh: Hải Ngọc

Mới đây, nhóm thiện nguyện “Đà Nẵng ấm áp tình người” gồm 15 bạn trẻ chia làm 3 nhóm đã tản đi khắp những con phố của thành phố Đà Nẵng để phát bánh bao từ thiện tới những người lao công quét rác. Dù chỉ là những chiếc bánh bao chay và chai nước khoáng nhỏ nhưng cũng đủ khiến những người lao công cảm thấy ấm lòng. Cầm những chiếc bánh bao trên tay, những người lao công không che giấu được sự xúc động trước hành động ấm áp của nhóm bạn trẻ.

Những chiếc bánh bao ấm áp tình người. Ảnh: Hải Ngọc 

Theo anh Nguyễn Phú Trung - Trưởng nhóm thiện nguyện “Đà Nẵng ấm áp tình người”, nhóm được thành lập từ tháng 12.2019 với những bạn trẻ có chung mong muốn được hoạt động thiện nguyện. Gần một năm hoạt động, nhóm đã thực hiện được nhiều chương trình như bán kẹo gây quỹ, nấu mì 0 đồng, vùng cao yêu thương, xây dựng các hoạt động cho trẻ em ở trại mồ côi...

Anh Nguyễn Phú Trung trao bánh bao đến những người lao công. Ảnh: Hải Ngọc

Dù chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ nhưng nhóm mong muốn được làm từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những người dân lao động trên địa bàn thành phố. Được thấy những nụ cười rạng rỡ nở của mọi người, nhóm bạn trẻ cảm thấy có thêm động lực để làm những điều ý nghĩa hơn.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy - nhân viên vệ sinh Công ty môi trường xúc động cho biết: "Công việc của chúng tôi phải thường xuyên tiếp xúc với rác thải nên nhiều người muốn tránh xa, coi thường công việc của chúng tôi. Nhiều khi thấy tủi thân lắm nhưng bù lại chúng tôi thấy hạnh phúc khi vẫn còn có những bạn trẻ có tình thương, sự trân trọng đối với chúng tôi như nhóm thiện nguyện 'Đà Nẵng ấm áp tình người'. Chiếc bánh bao nhỏ khiến chúng tôi thấy ấm lòng giữa đêm khuya".

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy xúc động khi nhận bánh bao chay từ nhóm bạn trẻ. Ảnh: Hải Ngọc 

Nguyễn Hồng Quyên - sinh viên Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, thành viên nhóm thiện nguyện “Đà Nẵng ấm áp tình người” cho biết, chỉ cần nhìn thấy những nụ cười, lời cảm ơn từ mọi người xung quanh, các thành viên trong nhóm cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đây có lẽ là động lực lớn nhất để nhóm  tiếp tục xây dựng những hoạt động khác trong thời gian sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn