MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các em học sinh nghèo huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) nhận quà Tết trong chương trình "nồi bánh Tét yêu thương". Ảnh: PV

Bà con nghèo Miệt Thứ đón Tết nghĩa tình

NGUYÊN ANH LDO | 02/02/2021 07:30

5 năm thực hiện chương trình nồi bánh Tét yêu thương tặng bà con nghèo ăn Tết, hàng ngàn đòn bánh Tét được trao tay cũng là chừng ấy những câu chuyện đong đầy cảm xúc.

Những ngày giáp Tết, người dân xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) tất bật với việc gói bánh tét. 400 đòn bánh tét này không phải để bán mà là để tặng cho bà con nghèo ăn tết. Hoạt động này nằm trong chương trình nồi bánh tét yêu thương với sự chung tay góp sức của bà con nhân dân và các nhà hảo tâm khắp nơi.

Anh Kiều Thiện Tâm, người đứng ra kêu gọi và tổ chức chương trình bánh tét yêu thương cho biết, bản thân mình cũng là người con vùng đất này nhận thấy nhiều người còn khó khăn thì mình cần làm gì đó cho họ. Anh Tâm cho biết:

"Mọi năm phải đi vận động từng cá nhân đơn vị nhưng năm nay nhiều đoàn, nhóm hảo tâm biết đến chương trình và tự nguyện tham gia. Sức lan tỏa của chương trình đã giúp cho nhiều bà con nghèo, đó là điều cần nhất".

Bà Nguyễn Mỹ Lệ người dân tham gia gói bánh tét chia sẻ: "Mình không góp của thì góp công, góp sức. Bà con ở đây đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước nào rọc lá, ngâm nếp, gói, luộc... Tranh thủ việc nhà rồi chạy sang cùng nhau làm, ai cũng cần có tết, ai cũng muốn ăn tết nên mình chia sẻ với người khó khăn mang tết cho họ mình cũng vui".

Bà con cùng góp công sức tham gia gói bánh tét tặng cho người nghèo đón tết. Ảnh: PV

Những đòn bánh không chỉ được gói bằng nguyên liệu truyền thống quen thuộc ngày tết của người Việt mà còn được gói ghém trong đó những tình cảm yêu thương của người dân quê nhằm san sẻ với bà con nghèo trong mỗi dịp tết đến xuân về. Tất cả mọi người đều tự nguyện tham gia góp công sức, tiền của và không ai bảo ai cùng nhau thực hiện bằng tấm lòng yêu thương và sẻ chia.

Chị Huỳnh Thanh Thảo, tình nguyện viên tham gia chương trình đến từ TPHCM cho biết lần đầu tiên tham gia chương trình và đến vùng quê của huyện Vĩnh Thuận thấy tình cảm của bà con rất ấm áp. Chị Thảo chia sẻ: "Mỗi hoạt động thiện nguyện đều có ý nghĩa riêng nhưng tôi đặc biệt cảm xúc với chương trình bánh tét cho người nghèo đón tết. Bản thân đi trao bánh và quà cho các hộ nghèo mình thấy được sự xúc động của họ, niềm vui của họ vì họ có được cái tết ấm cúng đầy đủ cả vật chất và tinh thần".

Năm nay ngoài 400 đòn bánh tét, chương trình còn được đoàn bác sĩ Tâm Việt TP.HCM tổ chức chợ phiên Hương Vị Ngày Tết với hàng chục gian hàng như gạo, mì, bánh kẹo, nhu yếu phẩm, quần áo mới để tặng cho 200 người nghèo và dụng cụ học tập cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, từ câu chuyện về những đứa trẻ đi bán vé số để đến trường, nhóm nghệ sĩ trẻ của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang TP.HCM cũng vượt 300km để xuống biểu diễn phục vụ bà con nghèo (nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên đã bỏ bớt các hoạt động), đồng thời gây quỹ tặng học bổng, bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn