MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bát cháo, ổ bánh mỳ của biên phòng cho bệnh nhân, học sinh vùng khó

HƯNG THƠ - MINH HIỂN LDO | 25/02/2024 15:47

Nhiều năm nay, cán bộ, chiến sĩ biên phòng Quảng Trị âm thầm đóng góp kinh phí để nấu nồi cháo tình thương và mua bánh mỳ tặng cho người dân, học sinh người đồng bào thiểu số khó khăn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay quản lý địa bàn 2 xã biên giới A Ngo, A Bung ở huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ngoài việc đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn và đường biên giới, đơn vị này thường xuyên hỗ trợ người dân là đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô phát triển kinh tế. Việc tăng gia sản xuất tại đồn cũng được chú trọng, làm mô hình mẫu cho người dân học theo.
Xã Tà Rụt là khu vực trung tâm, gần 2 xã A Ngo và A Bung. Ở đây có Trung tâm Y tế huyện Đakrông cơ sở 2, làm nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân các xã ở cụm Tà Rụt. Người dân đến đây điều trị bệnh, dù có bảo hiểm y tế, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề ăn uống đảm bảo dinh dưỡng. Vì vậy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay phối hợp với Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Đakrông thực hiện mô hình “Nồi cháo nghĩa tình“.
Cháo được nấu chín, cho vào thùng rồi được cán bộ, chiến sĩ biên phòng vận chuyển tới trung tâm y tế. Người dân đang điều trị ở bệnh viện sẽ đưa vật dụng để đựng cháo đến và được múc cháo tùy theo nhu cầu.
Ban đầu, mỗi tháng có 2 “Nồi cháo nghĩa tình“, nhưng thấy bà con điều trị ở bệnh viện quá khó khăn, nên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay và Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Đakrông cố gắng duy trì 1 tuần 1 nồi cháo.
Những năm qua, hàng nghìn suất cháo miễn phí đã được đưa đến tận bệnh nhân.
Những bữa ăn không chỉ giúp bệnh nhân ấm lòng, mà đây động viên cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện Đakrông cơ sở 2.
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng và cán bộ y tế góp công, góp của nấu cháo ngon, vừa có chất dinh dưỡng và miễn phí, nên người già, trẻ nhỏ đang điều trị ở trung tâm y tế này đều mong chờ.
Ngoài “Nồi cháo nghĩa tình“, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay còn tổ chức chương trình “Ổ bánh mì biên giới”. Nhờ mô hình này, hơn 6 năm qua, hàng ngàn lượt học sinh tiểu học ở hai xã biên giới A Bung, A Ngo được cấp phát miễn phí bánh mì và sữa vào 2 buổi sáng trong tuần.
Để mọi học sinh đều được ăn sáng đủ chất, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng thay phiên nhau chở bánh mì tới các điểm trường. Có điểm trường xa đơn vị tới 10km, đường khó đi nhưng không ai quản ngại, vẫn đưa mì, đưa sữa, bảo đảm số lượng, chất lượng bữa sáng các em học sinh.
Trẻ thích thú với bánh mỳ và sữa của cán bộ, chiến sĩ biên phòng tặng.
Đối với trẻ em ở miền núi, khu vực biên giới huyện Đakrông, việc có ổ mỳ và sữa cho bữa ăn sáng là món ăn xa xỉ. Mỗi tuần có 2 bữa ăn như thế này, các giáo viên cũng đỡ vất vả trong việc huy động học sinh đến lớp, vì em nào cũng muốn đi học để có mỳ, có sữa.
Kinh phí để thực hiện nồi cháo, ổ bánh mỳ, là do vận động các nguồn tài trợ, và cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày lương. Việc chủ động được kinh phí, góp phần duy trì nồi cháo và ổ bánh mỳ đều đặn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn