MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gói bánh chưng cùng người khiếm thị. Ảnh: Hoài Anh

Bịt mắt gói bánh chưng để đồng cảm với người khiếm thị

HOÀI ANH LDO | 26/01/2021 07:00
Ngoài mang đến những món quà cho hội viên Hội người mù Quận Thanh Xuân (Hà Nội) chị Trần Thị An và các thành viên của Happy Women (Mạng lưới Nữ doanh nhân toàn cầu) cũng tham gia những trò chơi để có thể thấu hiểu, đồng cảm hơn với những người khiếm thị.

Tháo chiếc khăn bịt mắt, chị Trần Thị An bất ngờ vì chiếc bánh chưng mình vừa gói có hình dạng méo mó, phần lá không kín để lộ rõ gạo trắng bên trong. Trong khi đó, “đối thủ” của chị - chị Lê Thị Bội Hương (hội viên Hội người mù Quận Thanh Xuân) lại sở hữu chiếc bánh chưng vuông vức, đầu lạt tre được giấu đi một cách khéo léo.

Bịt mắt gói bánh chưng, bịt mắt nhảy zumba,… là một trong những trò chơi được tổ chức trong buổi “Trao quà Tết cho những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp xuân Tân Sửu” do Hội người mù quận Thanh Xuân và những thành viên của Happy Women tổ chức.

Sau khi được trò chuyện và tham gia trò chơi cùng những người khiếm thị, chị An chia sẻ chính nhờ những hoạt động này đã giúp chị hiểu hơn về những người khiếm thị. “Lúc thi gói bánh chưng, mình chỉ nhìn thấy toàn một màu đen. Mình thấy bất lực vì không thể triển khai các bước gói bánh chưng như bình thường.

Lúc bỏ bịt mắt ra thấy chị hội viên gói bánh rất đẹp thì trong mình chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là ngưỡng mộ. Mình ngưỡng mộ vì họ khiếm thị nhưng họ đã có thể vượt qua được tất cả để sống một cuộc sống bình thường, sinh hoạt bình thường. Mình chỉ mong những Tết sau lại được tiếp tục gói bánh cùng hội người mù”, chị An bật khóc nói.

Chị An và chị Hương tham gia trò chơi bịt mắt gói bánh chưng. Ảnh: Hoài Anh

Chị An cho biết, chị đã gắn bó, đồng hành cùng những hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân khoảng 3 năm nay. Ngoài dịp Tết Nguyên đán, chị và các thành viên của Happy Women cũng thường đến trò chuyện và trao quà vào ngày 8.3, 20.10...

“Mình cảm thấy mọi người quá thiệt thòi, vì khi bản thân mình cảm nhận được không khí Tết, không khí ngày lễ thì những người khiếm thị lại không thấy được sự rực rỡ ấy. Vì vậy, mình muốn mang đến những món quà cho họ như một điều khích lệ, một niềm vui mới”, chị An chia sẻ.

Chị An cũng mong rằng, những hành động này sẽ được lan toả đến nhiều người để tinh thần lá lành đùm lá rách ngày một nhân rộng.

Một số hoạt động khác trong buổi trao quà. Ảnh: Hoài Anh

Tại buổi trao quà, mỗi hội viên sẽ nhận được một phần quà gồm 300.000 đồng tiền mặt và hiện vật. Anh Nguyễn Huy Cường (hội viên Hội người mù Quận Thanh Xuân) xúc động khi nhận được phần quà ý nghĩa từ những nhà hảo tâm: “Tôi rất cảm ơn những tổ chức thiện nguyện vì đã luôn bên chúng tôi vào những dịp lễ, Tết. Điều đó giúp chúng tôi cảm thấy ấm áp, được quan tâm, giúp chúng tôi hoà nhập hơn với cộng đồng”.

Anh Nguyễn Huy Cường (hội viên Hội người mù Quận Thanh Xuân) xúc động khi nhận được phần quà. Ảnh: Hoài Anh
Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm. Ảnh: Hoài Anh

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân cho biết, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Hội Người mù quận Thanh Xuân lại cùng chung tay, đồng hành với các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm để chia sẻ những món quà Tết ý nghĩa cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu tất cả các hội viên đều có Tết.

Chương trình không chỉ chia sẻ những món quà Tết ý nghĩa mà còn giúp cộng đồng, xã hội hiểu hơn về khả năng của người khiếm thị và cùng chung tay giúp người khiếm tự tin hòa nhập với cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn