MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Tôi đâu hành động để thành người hùng", anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu cháu bé rơi từ tầng 12 nói. Ảnh: Phạm Chiểu

Chàng trai cứu cháu bé rơi từ tầng 12: Việc làm của tôi thật sự rất nhỏ

Minh Ánh - Tô Thế LDO | 01/03/2021 11:51

Sau vụ việc cháu bé rơi từ tầng 12 của toà chung cư, báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Ngọc Mạnh, chàng trai đã đỡ được cháu bé rơi tự do từ tầng 12 của chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội).

"Tôi chỉ nghĩ người đang cheo leo trên ban công kia cũng như con gái mình"

Như mọi ngày, trong căn nhà nhỏ tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang chuẩn bị quần áo để đi làm. Sau vụ việc cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 của chung cư, phải qua một đêm, anh Nguyễn Ngọc Mạnh mới có thể hồi tưởng lại cụ thể khoảnh khắc khi anh đón được cháu bé.

"Tôi đang ngồi trên xe, khoảng 4 rưỡi chiều, tôi nghe thấy tiếng cháu bé khóc, còn nghĩ rằng đó là tiếng trẻ con khóc đòi quà, hay bị gia đình mắng, thế nhưng khi nghe thấy tiếng mọi người hô hét, tôi mới nhìn ra và thấy cháu bé đang lơ lửng", anh Mạnh hồi tưởng lại.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, gương mặt anh thoáng chốc nhăn lại, anh kể: "Mọi người đứng dưới hô hét rất nhiều, chưa ai phán đoán được cháu bé sẽ rơi hướng nào. Khi đó, tôi nhìn cháu bé đang cheo leo ở lan can kia cũng như con gái mình vì vậy mà không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nhanh chóng muốn tìm cách đỡ được cháu bé."

Mái tôn nơi anh Mạnh đón lấy cháu bé đã bị lõm. Ảnh Minh Ánh

Rất nhanh trí, anh Mạnh phán đoán tình hình, và đoán hướng cháu bé rơi, trong giây lát, anh bật nhảy lên tường và tìm cách trèo lên mái tôn. "Tôi chạy vòng ra phía toà nhà thì thấy tường bao rất dài, tôi đoán em bé sẽ rơi sau ngay phía sau nhà 60B, nên bật nhảy lên tường trèo sang" - anh Mạnh nói.

Kể lại khoảnh khắc vàng lúc ấy, anh Thông, bảo vệ toà nhà Mỹ Sơn đối diện chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng cho biết, anh tài xế đã bật nhảy lên tường trắng ngăn cách giữa hai toà chung cư, sau đó trèo lên khung sắt và phi lên được mái tôn. "Anh tài xế này rất nhanh, vừa phi lên được khoảng mấy giây thì cháu bé rơi xuống đến nơi."

Cố gắng đứng vững nhất có thể, anh Mạnh vừa ngẩng lên đã đón được ngay bé gái. May mắn đón được bé gái, nhưng cả bé gái và anh Mạnh đều bị thương.

Vừa xoa nhẹ cánh tay, người đàn ông 31 tuổi, chậm rãi kể lại, "lúc được bé gái, mắt cháu chỉ trợn chừng nhìn tôi, có vẻ bé cũng đang sốc. Tôi nhìn thấy trong miệng cháu chảy máu, đoán chắc là do rơi xuống va đập mạnh nên cắn vào lưỡi, người cháu bé co rúm lại."

"Tôi nghĩ rằng mình mới chỉ làm được một việc rất nhỏ"

Anh Mạnh làm nghề vận chuyển hàng trọn gói, công việc luôn bận rộn, hàng ngày phải rong ruổi ngoài đường. Khi rảnh rỗi, anh đi làm thêm cả công việc sửa điện nước.

Anh Mạnh cũng có một bé gái 3 tuổi, dù bận rộn đến đâu nhưng anh vẫn luôn dành rất nhiều tình yêu thương cho bé. Thậm chí, bé còn là động lực để anh đi làm, là niềm tin để anh đón lấy bé gái rơi ở toà chung cư.

Nhớ lại vụ việc, anh Mạnh kể, "Sau khi đỡ được bé gái, tôi bàn giao lại cho bảo vệ toà nhà và phải dời đi vì công việc vẫn còn dang dở. Về đến nhà, tôi vẫn còn run, run vì hạnh phúc khi đón được cháu bé".

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm, động viên sau sự việc. Ảnh: Phạm Chiểu

Sau vụ việc, điện thoại của anh Mạnh có rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ các số lạ và thông báo từ tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook. Anh cho rằng, "Việc tôi đón được cháu bé là một việc rất nhỏ, tôi giúp đỡ người khác, thì sau này con cái mình cũng được an lành." Anh khiêm nhường chia sẻ, trong tình huống cấp bách ấy thì ai cũng sẽ hành động như vậy.

Nhìn về phía con gái nhỏ, anh Mạnh cười nói "xin đừng gọi tôi là người hùng, siêu nhân".

Trước đó, khoảng 17h30 chiều 28.2, bé gái 3 tuổi treo mình lơ lửng ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, anh Mạnh phát hiện vụ việc đã ngay lập tức trèo lên mái tôn phía sau tòa nhà và đón đỡ được đúng lúc bé gái rơi xuống.

Sau vụ việc, gia đình cháu bé đã gọi điện cảm ơn và mong muốn hậu tạ nhưng anh Mạnh không nhận, và chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của bé.

Hiện bé H. đã tỉnh táo, có quấy khóc, tiếp xúc tốt. Ảnh BVCC

Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương, Đống Đa, Hà Nội cho biết sau khi được nhập viện hôm qua trong tình trạng hoảng sợ, sáng nay, bé H. đã tỉnh táo, có quấy khóc, tiếp xúc tốt.

Bước đầu xác định bé H. bị trật khớp xương háng, qua hình ảnh chụp chiếu có vết nghi giống rạn xương bàn chân. Hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi, đánh giá vùng sọ não, bụng của bệnh nhân này xem có tổn thương nào khác hay không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn