MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hành động đẹp, ý nghĩa của nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương. Ảnh: NVCC

Chàng trai trẻ suốt 8 năm giúp đỡ học sinh nghèo, cụ già neo đơn ở miền Tây

YẾN PHƯƠNG LDO | 14/04/2024 16:00

Suốt 8 năm qua, chàng trai trẻ Lê Chí Linh (26 tuổi, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã gắn bó với nhiều hoạt động thiện nguyện, trở thành “cứu tinh” của những học sinh nghèo và cụ già neo đơn tại nhiều tỉnh, thành ở miền Tây.

Gieo chữ cho học sinh nghèo

Sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, bản thân anh Linh luôn đồng cảm với những vất vả, thiệt thòi của các em học sinh nghèo. Từ đó, anh mong muốn được đồng hành, san sẻ với những số phận khó khăn để không ai phải gãy gánh giữa chừng trong việc học.

Bắt đầu từ năm 2016, anh Linh thành lập lớp học tình thương cho các em học sinh nghèo tại địa phương. Lúc này, điều kiện cơ sở vật chất, bàn ghế, trang thiết bị dạy học còn hạn chế, trong khi số học sinh đến lớp khá đông, khiến anh Linh gặp khó và không thể đáp ứng nổi.

Song, việc làm của anh Linh được Ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng Tháp biết đến. Nhà trường đã hỗ trợ 50 chiếc bàn, 6 cái bảng, đặc biệt là kết nối, giới thiệu các bạn sinh viên ngành sư phạm đến dạy học miễn phí tại lớp học tình thương. Bên cạnh đó, những người bạn cùng tinh thần thiện nguyện cũng đã chung tay hỗ trợ anh Linh nhiều trong quá trình thực hiện.

Anh Linh cho hay, hiện lớp học tình thương được đặt tại khuôn viên chùa Tân Đức (xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh). Lớp học có hơn 80 em học sinh theo học và khoảng 10 bạn trẻ tình nguyện tham gia dạy học. Các buổi học được diễn ra từ 18 – 20h mỗi ngày trong tuần. Dự kiến, thời gian tới, anh Linh sẽ mở thêm 3 lớp học tình thương để giúp được nhiều học sinh nghèo hơn nữa.

"Thanh niên sống đẹp"

Không chỉ dừng lại ở lớp học tình thương, năm 2017, anh Linh thành lập nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương, ra sức đăng bài kêu gọi giúp đỡ cho những hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông, hướng đến các đối tượng là trẻ em mồ côi, cụ già neo đơn trong và ngoài tỉnh.

Anh Linh trao những phần quà giúp đỡ người già neo đơn ở miền Tây. Ảnh: NVCC

Anh Linh thông tin, hiện nhóm thiện nguyện có 83 thành viên tham gia, hầu hết là sinh viên từ các tỉnh, thành ở miền Tây. Định kỳ 2 tuần/lần, nhóm sẽ họp, trao đổi, sáng tạo nhiều chương trình thiện nguyện và phân công công việc, nhiệm vụ cho từng người.

Mỗi tháng, nhóm đều tổ chức phát khoảng 20 - 40 phần quà cho những cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn.

“Đối với những hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động cần chi phí phẫu thuật, điều trị, các thành viên trong nhóm còn đến tận nơi để xác minh và xin thông tin rồi đăng bài kêu gọi chung tay hỗ trợ”, anh Linh chia sẻ.

Nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương đồng hành, san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Vừa nhận được học bổng trị giá 5 triệu đồng do nhóm anh Linh hỗ trợ, Đặng Vĩ Khang (học sinh Trường THPT Đỗ Công Tường, TP Cao Lãnh) phấn khởi nói, đây chính là động lực để em cố gắng học tập tốt hơn. Đồng thời, Khang hy vọng sau này có thể nối gót việc làm thiện nguyện của anh Linh để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó như mình.

Được biết, Khang đang là Phó Bí thư Đoàn trường, thành tích học tập tốt, luôn tích cực trong các hoạt động Đoàn và thiện nguyện. Tuy nhiên, gia cảnh em khó khăn, cha mẹ làm thuê làm mướn, không có đất canh tác, nhà ở hiện tại phải ở nhờ trên mảnh đất dưới bờ sông của người dì.

Trải qua những nỗ lực và tâm huyết, đến nay nhóm của anh Linh đã giúp được hơn 700 trẻ mồ côi, hơn 400 cụ già neo đơn, cùng hàng nghìn trường hợp có hoàn cảnh khó khăn khác. Đặc biệt, cuối năm 2023, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tặng Giấy khen tôn vinh “Thanh niên sống đẹp” cho anh Linh, ghi nhận những đóng góp của anh dành cho cộng đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn