MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Hoài Nam (đeo kính) cùng các thành viên CLB Sưởi ấm tình người trao tặng quà đến các mảnh đời bất hạnh. Ảnh: NVCC

Chàng trai vượt qua mặc cảm tật nguyền để gây dựng CLB thiện nguyện

Giang Đăng LDO | 10/09/2023 07:32

Vĩnh Phúc - Bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, nhưng chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Sưởi ấm tình người lại là người có nhiều năng lượng và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thôn Ngoại Trạch 2, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), anh Nguyễn Hoài Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nên người nhỏ thó, chỉ cao hơn 1 mét.

Vượt qua những khó khăn bởi nhà nghèo, đông anh em, chàng trai sinh năm 1979 luôn nỗ lực trong học tập. Tốt nghiệp Khoa Nông nghiệp, Trường Kinh tế Kỹ thuật vào năm 2002, anh trở lại quê nhà để lập nghiệp.

Sau khi xây dựng cho mình một cơ ngơi nhỏ, với mong muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, anh Nam đã thành lập doanh nghiệp chuyên cung ứng vật tư nông nghiệp để tạo công ăn việc làm người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về lý do thành lập CLB Sưởi ấm tình người, anh Nam kể, năm 2013 anh tham gia hội nhóm của những người yêu thích thơ. Trong nhóm có người bạn giỏi văn thơ, nhưng nhà nghèo còn mắc bệnh xương thủy tinh.

Khi ấy, anh Nam đưa ra ý tưởng giúp người bạn xuất bản tập thơ và rao bán trên mạng xã hội để lấy kinh phí chữa bệnh. Không ngờ tập thơ được nhiều người ủng hộ, bởi vậy, bạn của anh có thêm một phần kinh phí mua thuốc điều trị bệnh.

Với mong muốn kết nối và giúp đỡ được thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác, anh kêu gọi một số bạn bè hay tham gia các hoạt động thiện nguyện thành lập CLB Sưởi ấm tình người - trực thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Xuyên.

Những ngày đầu mới thành lập, CLB chỉ có 5 thành viên, ngoài anh Nam là chủ nhiệm còn có 4 người bạn đồng hành cùng nhau đi thiện nguyện từ nhiều năm về trước. Giờ đây, CLB đã có hàng chục thành viên, là địa chỉ tin cậy trao gửi yêu thương của những tấm lòng nhân ái tới những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Không chỉ có nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, CLB Sưởi ấm tình người còn lan tỏa những việc làm tử tế trong cộng đồng. Ảnh: NVCC

“Ngày trước chưa tham gia hoạt động thiện nguyện, tôi chỉ quanh đi quẩn lại ở nhà. Giờ thì mình có thể thông qua mạng xã hội kết nối các mạnh thường quân biết đến và chia sẻ với những mảnh đời éo le, kém may mắn trong cuộc sống”, Chủ nhiệm CLB Sưởi ấm tình người chia sẻ.

Trong đợt dịch COVID-19, CLB Sưởi ấm tình người đã ủng hộ công tác phòng chống dịch của Vĩnh Phúc và các tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Giang, Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh gần 140 triệu đồng; quyên góp ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn, vật tư y tế, trợ giúp hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 330 triệu đồng.

Anh Phùng Văn Chung - một thành viên trong CLB cho biết, nhờ cảm hứng từ tấm gương vượt lên số phận của anh Nam, rất nhiều người đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Ngoài kêu gọi hỗ trợ hoàn cảnh cụ thể, đều đặn hàng tháng, các thành viên CLB còn tổ chức đi tặng quà cho người già neo đơn, người khuyết tật và người khó khăn.

Trong thời gian hoạt động, CLB đã thực hiện một số dự án như nhận nuôi các cụ già neo đơn không nơi nương tựa, bếp cháo 0 đồng để giúp đỡ bệnh nhân và người thân tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc.

Sắp tới, CLB sẽ mở thêm chuyến xe 0 đồng để chở những bệnh nhân nghèo và tổ chức “Trung thu Hà Giang” cho trẻ em vùng cao.

Ông Nguyễn Trọng Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tam Hợp nhận xét: “Anh Nguyễn Hoài Nam là tấm gương vượt khó của địa phương, tích cực trong công tác thiện nguyện. Anh cũng là cá nhân điển hình được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen vì những việc làm nhân văn, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn