MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chiếc cầu nhỏ, nối niềm vui lớn

TRẦN LƯU LDO | 26/07/2020 17:00

Dù con rạch dài chưa tới 20m, nhưng mấy chục năm qua, việc đi lại của bà con vô cùng khổ sở vì không có cầu để đi. Chính vì vậy, khi chiếc cầu mới được bắt qua sông, hàng trăm hộ dân đã vô cùng hạnh phúc…

Ngày 26.7, tại ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ đã diễn ra lễ khánh thành cây cầu “Tư Hiệp – Hiền” bắt qua rạch Kinh Chợ. Công trình có tổng kinh phí chỉ gần 200 triệu đồng, nằm sâu trong vùng hẻo lánh nông thôn; nhưng đã mang đến niềm vui vô bờ bến cho người dân sở tại.   

Suốt mấy chục năm, dọc theo con rạch Kinh Chợ là hai đường lộ nông thôn nhỏ hẹp. Tính từ bên này qua bên kia sông chưa tới 20m. Nhà nào có xuồng thì đi xuồng, không có thì đi cầu khỉ. Cả trăm hộ dân sống bằng nghề làm vườn, tới mùa thu hoạch, việc vận chuyển nông sản vô cùng trần ai vì phải đi vòng rất xa.

Lễ khánh thành cây cầu “Tư Hiệp – Hiền”. Ảnh: TR.L.

Bà Huỳnh Thị Thoa (54 tuổi, ấp Nhơn Bình) kể: “Trước nhà tôi có cây cầu khỉ được người dân dùng cây gòn bắt qua sông. Mùa mưa tới, cầu trơn trợt, đến cả những người rành đường như tôi còn ngã mấy lần rất nguy hiểm. Bây giờ, có cây cầu mới, ai cũng mừng khôn xiết. Từ nay việc đi lại, mua bán dễ dàng hơn, mấy đứa nhỏ đến trường cũng hết khổ”.

Chiếc cầu mới là niềm mong mỏi của người dân suốt mấy chục năm. Ảnh: TR.L.

Ông Đỗ Văn Sinh, Trưởng ấp Nhơn Bình cho biết thêm: “Cây cầu được làm bằng bê tông cốt thép kiên cố, có thể chịu được tải trọng ô tô, nhưng do nhu cầu thực tế không có, nên bề rộng mặt cầu chỉ làm vừa đủ cho xe máy lưu thông. Dù chỉ là công trình nhỏ, nhưng đó là niềm mong mỏi của người dân suốt mấy chục năm qua”.

Ông Nguyễn Đình Lợi, là mạnh thường quân đóng góp kinh phí xây dựng cầu. Ông là người Hà Nội, từng có thời gian đi bộ đội, tham gia chiến trường Campuchia, và quen biết nhiều đồng đội trong Nam. Một dạo, thông qua bạn bè, ông biết được nỗi khổ sở đi lại của người dân nơi đây nên đã quyết định vào tận ấp Nhơn Bình xây cầu từ thiện.

Người dân hò reo phấn khởi đi qua cầu “Tư Hiệp – Hiền” sau lễ khánh thành. Ảnh: TR.L.

Trong 10 năm trở lại đây, các vùng nông thôn ở ĐBSCL đã có tới hơn 1.000 cây cầu từ thiện được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp xây dựng. Tuy chỉ bắt qua những đoạn sông, con rạch nhỏ, nhưng đã mang đến niềm vui lớn cho người dân trong vùng, vì họ không có cầu để đi. Những công trình này còn góp phần cải thiện hạ tầng nông thôn, và càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh ngân sách các địa phương còn hạn hẹp.

“Trong một xã hội đang phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn còn chỗ này, nơi khác, mà ở đó cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Tôi muốn góp một phần sức để chia sẻ khó khăn với người dân. Hy vọng, những việc làm như thế này sẽ được sự chung tay ngày càng nhiều của toàn xã hội” - ông Nguyễn Đình Lợi chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn