MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chuyến xe nghĩa tình mùa xuân đưa bệnh nhân nghèo về đoàn viên. Ảnh: Thuỳ Trang

Chuyến xe nghĩa tình mùa xuân đưa bệnh nhân nghèo về đoàn viên

THUỲ TRANG LDO | 17/01/2023 11:11
Đà Nẵng - Sáng 17.1, hai chuyến xe trong chương trình "Nghĩa tình mùa xuân" của Bệnh viện Đà Nẵng đã xuất phát, đưa gần 30 bệnh nhân khó khăn về quê ăn Tết.   

Tại thời điểm cận Tết, nhu cầu về phương tiện di chuyển của người dân tăng cao, trong đó có nhiều người bệnh điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng rất khó khăn về kinh tế để về nhà trong dịp Tết.

Nhằm hỗ trợ người bệnh và người nhà có hoàn cảnh khó khăn khi xuất viện về quê ăn, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng đã phối hợp cùng Công đoàn bệnh viện và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình xuân Quý Mão”.

 Nhiều bệnh nhân khó khăn do điều trị bệnh lâu năm, bệnh nặng được nhận vé xe về ăn Tết. Ảnh: Thuỳ Trang

Các khoa phòng tìm hiểu những trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, để gửi tặng vé xe Tết.

Chương trình như một cách kết nối giữa người bệnh, thân nhân người bệnh và nhân viên y tế, đồng thời động viên tinh thần cho người bệnh, góp phần giảm chi phí sinh hoạt, giúp người bệnh đỡ phải vất vả, đảm bảo sức khỏe khi về quê đón Tết cổ truyền.

 Mạnh thường quân tặng quà Tết cho bệnh nhân. Ảnh: Thuỳ Trang

Trong 2 ngày 17 và 18.1, sáu chuyến xe sẽ đưa gần 100 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Ngoài những vé xe nghĩa tình, các bệnh nhân còn được nhận quà tặng của những mạnh thường quân như lời chúc Tết bình an.

Bà Nguyễn Thị Ra, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam điều trị bệnh u tuỷ tại bệnh viện đã gần 2 năm nay. Thời gian đầu bà còn để chồng ra chăm do đau, mệt phải nằm một chỗ. Nhưng thời gian gần đây, bà tự bắt xe ra nằm viện một mình. Biết tin bệnh viện tặng vé xe Tết về quê, bà Ra thao thức cả đêm trước ngày lên xe.

 Bà Nguyễn Thị Ra được nhân viên y tế dìu ra xe. Ảnh: Thuỳ Trang

“Hoàn cảnh nhà tôi làm nông, kinh tế khó khăn nên chồng con không đi chăm bệnh được. Bệnh tôi thì hay mệt, đau nên giờ nói đi tìm mua vé xe về thì quá khó. Nghe bệnh viện tặng vé xe Tết tôi mừng quá, đường về nhà đỡ mệt nhọc” – bà Ra chia sẻ.

Phải chống gậy và di chuyển chậm nhất trong số bệnh nhân lên chuyến xe về quê ngày 17.1, bà Ra được các nhân viên y tế xách giúp hành lý, quà tặng. Lên được xe, bà vẫy tay, liên tục cúi đầu cảm ơn. Những nhân viên y tế ở dưới cũng đáp lại bằng những lời chào, lời chúc bình an.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn