MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Dịu kèm học miễn phí cho các bạn nhỏ. Ảnh: Lương Hà

Cô gái mắc chứng bệnh "xương thủy tinh" mở lớp học miễn phí ở Thái Bình

Lương Hà LDO | 16/08/2023 07:03

Thái Bình - Dù không có khả năng đi lại nhưng bằng nghị lực phi thường, chị Hoàng Thị Dịu, sinh năm 1989 ở xã Đông Hà (nay là xã Hà Giang), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã mở lớp kèm học miễn phí cho nhiều em nhỏ tại địa phương.

Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng quê thuần nông, chị Dịu là con út trong gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ quanh năm gắn với ruộng đồng. Tưởng rằng cuộc sống của gia đình sẽ bình yên như thế cho đến năm 18 tuổi cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, biến cố bắt đầu ập đến với chị Dịu.

"Lúc bấy giờ, thấy cơ thể của tôi không giống các bạn nữ khác cùng trang lứa vì chưa xuất hiện kinh nguyệt nên tôi được bố mẹ dẫn đi khám và phát hiện bị mắc hội chứng Kallman. Buồn hơn cả khi tôi biết đây là một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới khiến phụ nữ bẩm sinh không có tử cung, không có buồng trứng, mất đi thiên chức làm mẹ" - chị Dịu tâm sự.

Không để bản thân gục gã trước biến cố đau khổ khi mới 18 tuổi, chị Dịu quyết tâm động viên bản thân, gạt nước mắt, chị xin vào làm lao công tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng. Cũng chính từ công việc này, mỗi ngày đi làm có đồng nghiệp, có những người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh, giúp chị tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Ngày tháng trôi qua, chị Dịu chấp nhận và dần quen với căn bệnh quái ác, song biến cố không dừng lại ở đó. Năm 30 tuổi, chị bỗng thấy cơ thể đau nhức khắp người, nhất là hai đầu gối ngày một sưng to. Nhiều lần chị tới khám tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) mới phát hiện bị mắc bệnh xương thủy tinh.

Sau đó, bác sĩ chỉ định chị phải thực hiện 8 cuộc phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công và khỏi bệnh không được khẳng định, nên chị đã không tiến hành phẫu thuật.

"Tôi quyết định trở về nhà và duy trì cuộc sống bình thường nhưng đỉnh điểm vào tháng 9.2020, khi đang đứng ở hiên nhà, cơ thể tôi bỗng đổ về phía trước, cổ xương đùi bị gãy. Phẫu thuật xong, tôi phải nằm liệt giường suốt 4 - 5 tháng đằng đẵng, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào mẹ" - chị Dịu buồn bã kể lại.

Khuôn viên tủ sách miễn phí và lớp học của chị Dịu. Ảnh: Lương Hà

Cũng chính từ biến cố này, để có được niềm vui nho nhỏ, mỗi tối dù không thể ngồi dậy được chị Dịu vẫn nằm và kèm cặp, chỉ dạy cháu học bài. Nhờ có sự trao đổi, tham khảo và học hỏi thêm các kỹ năng, kiến thức từ các giáo viên, việc kèm học cho cháu của chị ngày càng hiệu quả.

Từ những niềm vui đó, những ngày nằm liệt giường, năm tháng qua đi, chị Dịu cố gắng luyện tập để ngồi được trên xe lăn như hiện tại và được nhiều phụ huynh tin tưởng gửi con để chị kèm học bài.

"Tôi biết đến Dịu là một cô gái đặc biệt và có nghị lực phi thường, khi đó cũng là lúc tôi đi làm công nhân vất vả, có con nhỏ vào học lớp 1 lại không có thời gian kèm con học bài nên tôi đã nhờ Dịu giúp đỡ.

Thương hoàn cảnh và lòng nhân ái của Dịu, tôi cũng nhiều lần đưa tiền để cảm ơn nhưng Dịu không nhận. Để đáp trả lại tấm lòng của Dịu, tôi cũng chính là người lan toả cho mọi người có con nhỏ trong khu vực cùng biết đến, dẫn các cháu đến học tập như một niềm động viên, khích lệ tinh thần Dịu" - chị Vũ Phương Thúy (người dân xã Hà Giang, huyện Đông Hưng) chia sẻ.

Từ việc chỉ kèm học cho cháu của mình, giờ đây, lớp học của chị đã có gần 10 cháu ở các lớp 1, 2, 3 theo học. Thời điểm hè, các cháu chia ca học sáng và chiều từ thứ 2 đến thứ 7. Khi vào năm học mới sẽ học từ 17h - 19h và 19h - 21h các ngày trong tuần. Bên cạnh đó, chị Dịu còn mở tủ sách cho các cháu học sinh đến mượn đọc miễn phí.

Và giờ đây, cuộc sống của người con gái suốt 16 năm sống chung với bệnh tật quái ác đã ngày càng trở nên đa sắc màu hơn, bởi mỗi ngày, chị Dịu đều cố gắng sống tốt, sống khỏe để lan tỏa những điều ý nghĩa đến với mọi người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn