MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cô giáo, bộ đội gây dựng “vườn rau đoàn kết" ở vùng biên

Bảo Lâm - Hồng Thắm LDO | 28/11/2021 15:25

Đắk Nông – Sinh sống trên vùng đất bô xít, các chiến sĩ Đại đội 3 cùng các cô giáo Trường mầm non Sao Mai ở xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) đã "khai hoang" gây dựng nên “vườn rau xanh đoàn kết". Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc đón trẻ phải tạm dừng thì nguồn rau xanh ở đây được cung cấp cho các khu cách ly tập trung, hộ gia đình khó khăn. 

Các chiến sĩ Đại đội 3 giúp các cô giáo Trường mầm non Sao Mai cải tạo cảnh quan. Ảnh: Hồng Thắm

Biến đất hoang thành vựa rau xanh

Trường mầm non Sao Mai có 1 điểm trường chính và 4 điểm trường nhỏ, nằm rải rác ở xã Quảng Trực và Quảng Tâm thuộc huyện biên giới Tuy Đức. Hầu hết các điểm trường đều nằm trên vùng đất cằn cỗi, chứa nhiều quặng bô xít nên hầu như không có loại cây nào mọc được.

Năm nào cũng vậy, nhà trường thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo đảm đủ nhu cầu về rau xanh cho gần 200 cháu nhỏ trong vùng. Từ thực tế này, dịp hè vừa qua, Ban Chỉ huy Đại đội 3 (Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức) đã huy động gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến giúp nhà trường cải tạo, quy hoạch, xuống giống được gần nửa sào rau xanh các loại ở một số điểm  trường.

Chia sẻ về việc này, Đại úy Đậu Viết Giáp - Đại đội trưởng Đại đội 3 cho biết: “Phần đất nhà trường đứng chân chủ yếu là đất có chứa quặng bô xít. Do đó, để trồng được rau xanh, chúng tôi phải bóc tách toàn bộ lớp đất mặt bị nhiễm quặng, chuyển đi nơi khác. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đưa đất bùn từ các sình, hồ về phủ lên”.

Đặc biệt, ở “vườn rau đoàn kết” của các trường học, từ những chiếc lốp ôtô, xe máy cũ, các chiến sĩ Đại đội 3 còn làm tặng cho cô trò Trường mầm non Sao Mai một số mô hình máy bay, xe tăng, con thú khá sinh động, bắt mắt… Việc làm này còn giúp cho trẻ em nhà trường có thêm sân chơi mới, thích thú hơn khi thăm quan vườn rau.

Các chiến sĩ Đại đội 3 cùng các cô giáo cải tạo đất đai, bắt đầu xuống giống các loại rau. Ảnh: Hồng Thắm

Cải thiện bữa ăn cho học sinh

Sau 3 tháng thực hiện, "Vườn rau xanh đoàn kết" ở Trường mầm non Sao Mai đã bắt đầu cho thu hoạch. Thế nhưng, thời điểm này, dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc đón trẻ phải tạm dừng, bếp ăn tập thể chưa hoạt động.

Do đó, những ngày qua, phần lớn rau xanh, bầu, bí… được nhà trường đóng gói, nhờ bộ đội gửi tặng các khu cách ly tập trung và những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Của ít lòng nhiều, tấm lòng thơm thảo của các cô “nuôi dạy trẻ” và cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 như sợi chỉ hồng, thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó quân dân nơi biên giới.

Lần thu hoạch đầu tiên, các cô giáo và các chiến sĩ đã thu được hơn 1 tạ rau cải cúc, cải xanh, cải bẹ, mùng tơi, muống hạt, đậu ve, bồ ngót. Những ngày sau dự kiến kết quả và số lượng sẽ tăng nhiều hơn.

Sau khi thu hoạch các cô giáo đã loại bỏ lá già, lá sâu, rửa sạch, buộc thành từng bó nhỏ rồi chất lên xe máy, chở xuống các thôn, bon gửi tặng đồng bào nghèo. Những đợt sau sẽ được gửi cho các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn huyện. 

Những vườn rau xanh tốt không chỉ cải tạo bữa ăn cho các em học sinh mà còn là nguồn cung cấp cho các hộ nghèo, khu cách ly hiện nay. Ảnh: Hồng Thắm

Từ những kết quả đạt được trong việc cải tạo đất đai, hiện nay, các chiến sĩ Đại đội 3 đang triển khai ươm mới hàng nghìn cây xu hào, bắp cải, hướng dương, vạn thọ… Vài hôm nữa khi cây cứng cáp, đơn vị sẽ cắt cử lực lượng chuyển một ít sang đây trồng tặng các cô giáo duy trì “vườn ra xanh đoàn kết”.

Cô Lê Thị Châu chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, trẻ nhỏ nơi đây vốn chẳng lạ gì với vườn rau, ao cá, con gà, con vịt. Tuy nhiên, “vườn rau xanh đoàn kết” sẽ giúp các em được trải nghiệm, phân biệt, tìm hiểu đầy đủ hơn về quy trình cải tạo đất, xuống giống, sinh trưởng, phát triển của các loại cây, rau. Qua đó, các em thêm trân quý thành quả lao động mà bố mẹ, ông bà vẫn ngày ngày vất vả trên nương, trên rẫy mới có.

“Từ hiệu quả tăng gia sản xuất, chúng tôi dự tính sau này, khoản tiền mua rau xanh, gia vị sẽ được cân đối, chuyển sang mua thêm thịt cá. Điều nãy sẽ góp phần cải thiệt tốt hơn cho bữa ăn hàng ngày của các cháu nhỏ” – cô Roãn Thị Ngọc Hảo - Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai phấn khởi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn