MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Nguyễn Hoàng Thủy là người nhận dạy nghề cắt tóc cho các bạn trẻ bị khuyết tật trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh

Cô giáo của những trẻ khuyết tật Đà Nẵng

Nguyễn Linh LDO | 15/03/2023 08:19

Suốt 5 năm liền, chị Nguyễn Hoàng Thủy (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã trở thành thành “cô giáo” âm thầm dạy nghề miễn phí cho không biết bao nhiêu bạn trẻ khuyết tật tại Đà Nẵng.

Mong ước được dạy nghề cho trẻ khuyết tật

Với một tiệm cắt tóc nhỏ trên đường Nguyễn Hoàng (TP Đà Nẵng), chị Nguyễn Hoàng Thủy đã đào tạo được rất nhiều lớp học viên nhưng có lẽ những học viên là các bạn trẻ khuyết tật mà chị đào tạo suốt 5 năm nay là chị tâm đắc nhất.

Nhiều năm trước, chị Thủy thường tìm đến các trường chuyên biệt, trung tâm bảo trợ xã hội ở Đà Nẵng với mong muốn được giúp đỡ các bạn nhỏ đặc biệt này có được một cái nghề, để khi đủ 18 tuổi có thể tự kiếm tiền nuôi sống được bản thân.

Những bạn được chị Nguyễn Hoàng Thủy nhận dạy thường bị khiếm khuyết về nghe và nói vì như vậy khả năng tiếp thu của các bạn sẽ cao hơn, khả năng làm việc của các bạn cũng cao hơn.

“Dạy các bạn không may mắn này khó hơn dạy các học viên khác rất nhiều vì ngoài dạy nghề, mình còn phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và suy nghĩ của các bạn thì mới dạy tốt được”, chị Thủy tâm sự.

Chị Nguyễn Hoàng Thủy phối hợp với các trường chuyên biệt để dạy nghề cho các em nhỏ không may mắn. Ảnh: Nguyễn Linh

Theo chị Thủy, khó khăn nhất trong quá trình dạy và học ở đây chính là sự bất đồng ngôn ngữ. Ban đầu khi nhận 3 em vào học nghề, chị phải học “ngôn ngữ” của những trẻ khiếm thính như cách nói chuyện bằng ký hiệu, ra dấu… rồi sau đó mới có thể dạy cho các em những kỹ năng nghề.

Tại lớp học của chị Thủy, một học viên bình thường phải mất 4-5 năm mới có thể tốt nghiệp nhưng đối với các học viên đặc biệt này thì chỉ cần 1 năm để có thể tốt nghiệp.

Lý giải về điều này, chị Thủy cho biết vì các bạn không thể nghe cũng không thể nói nên rất khó để nghe, hiểu, tư vấn cho khách vì vậy chị Thủy chỉ có thể dạy cho các bạn các bộ môn như làm móng đơn giản, massage, gội đầu... Các bộ môn này chủ yếu cần đôi bàn tay khéo léo nên các em có thể làm và thành thạo được trong vòng một năm.

Tâm tình người cô

Đến nay, chị Thủy không thể nhớ mình đã dạy cho bao nhiêu bạn trẻ khuyết tật, chị cứ thế dang tay ôm các em không may mắn vào trong lòng mà vỗ về và dành tình cảm đặc biệt nhất để chỉ dạy cho các em.

“Mong các em tìm được cái nghề, tự cố gắng nuôi bản thân là mình vui lắm rồi, dù có khó khăn, có cực nhọc hơn dạy các học viên khác nhưng giúp được các em phần nào thì hay phần đó”, chị Thủy bộc bạch.

Chị Thủy tham gia cắt tóc cho các bạn nhỏ. Ảnh: Nguyễn Linh

Suốt hai năm ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19, chị Thủy tạm dừng dạy vì sợ ảnh hưởng. “Các bạn cơ thể vốn đã yếu ớt, nếu nhiễm bệnh sẽ rất nguy hiểm”, chị Thủy nói.

Nhìn những dòng tin nhắn hỏi han, tâm sự giữa hai cô trò mà không cầm được nước mắt. “Em gội đầu cho khách bị đau, em bị mắng”, “Em nhớ cô Thủy lắm”, “Em muốn được làm với cô Thủy”…. những dòng tin nhắn bập bẹ không thành câu khiến chị Thủy không khỏi xúc động rưng rưng.

Suốt từ khi mở cửa tiệm đến nay, không khi nào chị Thủy quên dành tình cảm của mình cho các em nhỏ bị khuyết tật.

Hằng tháng, chị cùng các học viên của mình thường đến các trung tâm bảo trợ hay các trường chuyên biệt trên địa bàn TP Đà Nẵng để cắt tóc, làm sạch móng tay, móng chân cho các em; cùng các em ăn  cơm, vui chơi như những người thân trong gia đình.

Trong thời gian tới, chị Thủy sẽ lên kế hoạch tiếp nhận các bạn nhỏ kém may mắn mong muốn được học nghề tóc, làm móng… giúp các em ấy có một hành trang nhỏ để tiếp tục cuộc hành trình dài phía trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn