MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cửa hàng cơm "0 đồng" cho người khó khăn trong ngày giãn cách ở Hà Nội

Nhóm PV LDO | 06/08/2021 14:00

Trong những ngày giãn cách xã hội, tại 64 Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội), bếp yêu thương nấu 50 suất cơm miễn phí phát cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian giãn cách xã hội, đều đặn mỗi ngày, ông Phạm Văn Tuân (70 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cùng những người bạn của mình, tự tay, chuẩn bị từ sáng sớm hơn 50 suất cơm miễn phí cho người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Đây là hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Tuân, mọi khâu chuẩn bị được tiến hành đều đảm bảo các quy định phòng chống dịch và được chính quyền đồng ý.
Tại điểm 64 Nguyễn Phong Sắc, người dân khi tới lấy cơm miễn phí sẽ được phát phiếu và xếp hàng để đảm bảo giãn cách cũng như đúng đối tượng cần hỗ trợ.
Bà Nguyễn Thị Phượng (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) nghẹn ngào nói: "Chồng tôi bị mù, tôi thì gãy xương bả vai, đứa con bị tai nạn giao thông 26 năm nay không được sống như người bình thường. Tôi tủi thân và cơ cực lắm. Rất may có bà con cùng phường hỗ trợ những bữa cơm trong mùa dịch nên tôi cảm thấy vô cùng cảm động và biết ơn".
Các suất ăn được chuẩn bị chu đáo, mỗi suất gồm cơm, thức ăn và canh. Tại căn bếp chỉ phát đúng 10 phần cơm cho những người khó khăn sống gần đây.
Dù đã hơn 70 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Thuỷ vẫn tích cực tham gia và đảm nhận vai trò bếp trưởng của nhóm thiện nguyện, khi ông Tuân kêu gọi bạn bè cùng nhau tổ chức bếp ăn tình thương. Người bếp trưởng này luôn cảm thấy hạnh phúc khi đóng gói từng suất cơm để gửi đến tận tay người nghèo.
Sau khi các suất ăn chuẩn bị xong, khoảng 11h, ông Tuân sẽ đưa về các điểm tập kết để kịp chuyển bữa trưa còn nóng hổi đến với người cần trợ giúp.
"Do dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nên tôi sẽ đặt cơm tại bàn này và người dân sẽ tự đến lấy", ông Tuân vừa nói vừa khẩn trương đặt những suất cơm lên xe chở đến điểm phát cơm miễn phí ở ngõ 82 Nghĩa Tân.
Những thành viên bếp ăn yêu thương không quản ngại vất vả để có những suất cơm miễn phí đến tay những người dân nghèo, giúp họ vượt qua cơn khốn khó vì đại dịch COVID-19.
Trong căn bếp nhỏ, những suất cơm miễn phí, nóng hổi và đầy đủ dinh dưỡng vẫn được chế biến mỗi ngày. Dù cho giá trị vật chất của nó không lớn, nhưng lại kịp thời lan tỏa tình cảm đùm bọc, sẻ chia trong lúc khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn