MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cựu cán bộ Công đoàn 81 tuổi ủng hộ lương hưu phòng, chống dịch COVID-19

Lục Tùng LDO | 17/06/2021 14:00
Khi biết dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cụ bà Nguyễn Thị Châu đã mang số tiền lương hưu dành dụm sau hơn nửa năm để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp - vừa dẫn đầu đoàn công tác đến tận nhà thăm hỏi và gửi lời tri ân cụ bà Nguyễn Thị Châu vì đã tự nguyện mang toàn bộ số tiền dành dụm hơn nửa năm lương hưu để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp (thứ 3 phải sang) thăm, tri ân bà Châu đã tự nguyện ủng hộ lương hưu cho phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LT

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu - Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh - cho biết, tại cuộc họp Chi bộ ấp Hòa Dân (xã Nhị Mỹ), tháng 6.2021, cụ bà Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1940), nguyên Trưởng Ban Nữ công, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã mang 10 triệu đồng đến ủng hộ phòng, chống COVID-19. “Hành động tự nguyện ủng hộ của cô không chỉ đóng góp số tiền không hề nhỏ, mà còn lan tỏa phong trào ủng hộ phòng, chống COVID-19 ra tất cả các đảng viên trong Chi bộ”- ông Nguyễn Văn Bì - Bí thư, Trưởng ấp Hòa Dân - chia sẻ thêm -“Hơn thế nữa, qua đó đã phát động phong trào cho cả địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”.

Ông Nguyễn Văn Bì thăm hỏi bà Châu. Ảnh: LT

Trước đó, khi dịch COVID-19 vừa bùng phát, bà Châu cũng đã mang 5 triệu đồng đến xã Nhị Mỹ ủng hộ. Tổng số tiền cả hai đợt là 15 triệu đồng, nhưng đằng sau những con số này là cả câu chuyện đầy cảm xúc của hành động vì cộng đồng của vị cán bộ Công đoàn lão thành. “Thật ra đây là số tiền cô dành dụm từ hơn nửa năm lương hưu mới có được”- bà Châu vui vẻ chia sẻ.

Bà Châu vui chơi với cháu cố tại nhà riêng ở ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ. Ảnh: LT

Do ảnh hưởng thương tật trong kháng chiến, nên sau thời gian nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, bà Châu xin nghỉ hưu sớm. Vì vậy, lương hưu hàng tháng bà thực lãnh chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng/tháng. Sau khi dành ra hơn 2 triệu để tự trang trải đời sống hàng ngày, toàn bộ số tiền còn lại, bà bỏ ống để dành làm từ thiện. Tuy nhiên, do trước thời điểm họp Chi bộ tháng 6.2021, bà Châu đã cùng nhiều bạn hưu trí ủng hộ 2 căn Nhà Tình thương nên tiền dành dụm chỉ còn 8 triệu đồng. "Cô điện thoại nhờ người cháu cho mượn thêm 2 triệu cho tròn 10 triệu đồng”- đang nói, bỗng như sự nhớ, bà Châu nói thêm – “Hôm qua lãnh lương hưu tháng 6.2021, cô trả xong tiền mượn rồi. Giờ còn dư hơn 1 triệu, đợi ít bữa có thêm tiền bán trái cây sau nhà, sẽ mua bánh vô Bệnh viện Tâm thần cho mấy đứa nhỏ ăn để tụi nó bớt cô đơn”.

Bà Châu trao 10 triệu đồng ủng hộ cho phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LT

Thật xúc động khi biết ở tuổi bát tuần, bà Châu vẫn hàng ngày trồng trọt rau trái để ăn và làm từ thiện. Nhưng đó chỉ là chuyện bên ngoài của kho thành tích từ thiện hơn chục năm qua của bà Châu. “Sau gần 20 năm gắn bó với công tác ấp Hòa Dân, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu lần cô Châu đã tự nguyện đóng góp các hoạt động từ thiện, như: cất cầu, chăm lo hộ nghèo... Có lần cô mang 100 triệu đồng tiền dành dụm lúc tuổi già để ủng hộ làm đường nông thôn khu vực Xẻo Sình, giúp mọi người đi lại dễ dàng cả mùa mưa, lẫn mùa nắng”- ông Bì cho biết thêm.

Thư Cảm ơn của UBMTTQ huyện Cao Lãnh gửi bà Châu vì đóng góp cho Phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LT

Đã bước sang tuổi 81 nhưng bà Châu vẫn chưa chịu “hết giờ”. Ngồi trò chuyện, nhưng bà vẫn không quên điện thoại nhắc chuyện vài ngày tới sẽ chặt quày chuối cho hộ nghèo ở xóm trên, rồi chuyện hái mớ rau cho bạn già có gia cảnh khó khăn... Hành động vì cộng đồng, của bà không chỉ niềm tự hào cho tổ chức Công đoàn, mà còn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ về bài học “sống có ích” cho người, cho đời...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn