MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Thọ đã tham gia cứu hộ, cứu nạn miễn phí hàng nghìn người bị TNGT trong hơn 30 năm qua. Ảnh: Tô Công.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công LDO | 05/02/2023 16:28
Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Người lính Cụ Hồ hết lòng vì cộng đồng

Những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, về xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, bên chén trà nóng, chúng tôi được ông Phan Tất Thọ (SN 1965) kể về những chuyến đi cứu hộ miễn phí, bất kể nắng mưa đêm ngày trong suốt hơn 30 năm qua.

"Nhớ cái ngày 20.9.2009, một ôtô chở 48 giáo viên và học sinh của trường THPT ở Yên Bái, cùng một xe khách đấu đầu trên tuyến Quốc lộ 2 qua địa phận xã này, khiến 5 người chết và 61 người bị thương. Tôi vội vã đến hiện trường, cùng nhiều người dân bắt tay vào cứu chữa người bị thương, bảo vệ hiện trường và khâm niệm cho người chết. Dù đã từng đi cứu hộ rất nhiều vụ tai nạn, nhưng đây là một trong những vụ vụ TNGT thảm khốc nhất mà tôi chứng kiến" - ông Thọ xúc động nhớ lại.

Sau 30 năm, hình ảnh ông Thọ cùng Đội cứu hộ của xã dù nắng mưa, đêm hôm vẫn tất bật đến và sơ cứu người bị tai nạn giao thông đã quá đỗi quen thuộc với người dân huyện Đoan Hùng, nhất là người dân các xã có tuyến Quốc lộ 2 đi qua.

 Đội cứu hộ của ông Thọ nay đã có trên 10 thành viên tham gia. Ảnh: Tô Công.

"Vợ chồng tôi trước kia là bộ đội thuộc Quân khu 2, thời gian ở đó, chúng tôi được đào tạo, huấn luyện bài bản về cách sơ cứu người bị thương. Khi xuất ngũ về nhà, nhà tôi ở gần đường hay chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông, thấy người bị nạn rất thương tâm nên lúc nào cũng giúp sơ cứu và đưa người ta đến bệnh viện, dần thành quen" - ông Thọ chia sẻ.

Về lâu về dài, tiếng lành đồn xa, cảm phục với tấm lòng cao cả của ông Thọ, một số người đã tham gia làm cộng sự của ông. Đến năm 2006, Đội cứu hộ giao thông xã Tiêu Sơn ra đời với 3 thành viên, đến nay là 6 thành viên thường trực và 4 thành viên dự bị, với “trụ sở” tại chính ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Thọ.

Theo ông Thọ, để đáp ứng yêu cầu về cứu hộ cứu nạn, bản thân ông cũng như các thành viên trong Đội thường xuyên đi tập huấn tại các bệnh viện, cũng như luyện tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác cứu hộ, sơ cứu. Cùng với đó, tự mua sắm các vật dụng y tế phục vụ hoạt động của Đội.

 Các thành viên Đội cứu hộ tập luyện sơ cứu người bị thương. Ảnh: Tô Công.

"Việc sơ cứu người bị tai nạn trước khi đưa họ đến bệnh viện rất quan trọng, đòi hỏi người sơ cứu phải có kiến thức, kinh nghiệm và làm đúng phương pháp. Khi kịp thời làm đúng phương pháp, tốc độ hồi phục của người bị nạn sẽ nhanh hơn, ngăn việc chuyển nặng, các bác sĩ tại bệnh viện cũng sẽ dễ dàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân hơn" - ông Thọ chia sẻ.

Sự tử tế được lan toả

Nhận thấy việc làm đầy thiết thực và ý nghĩa của ông Thọ, năm 2018, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tại huyện Đoan Hùng) đã hỗ trợ Đội cứu hộ xe cứu thương chuyên dụng và các trang thiết bị y tế phục vụ việc cứu hộ, sơ cứu như: Bình ôxy, cáng, thuốc men, băng gạc…). Cùng với đó, các thành viên trong đội và thân nhân trong gia đình được Bệnh viện tặng thẻ BHYT để yên tâm gắn bó với công việc.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch UBND xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng cho biết, việc làm của ông Thọ và Đội cứu hộ là những nghĩa cử cao đẹp, hết lòng vì cộng đồng. Ông Thọ là tấm gương điển hình của một cựu quân nhân, với những phẩm chất tốt đẹp của người bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường.

 Bất kể nắng mưa, đêm ngày, ông Thọ sẽ tức tốc có mặt tại hiện trường các vụ tai nạn giao thông để cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Tô Công.

"Chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn hết lòng ủng hộ việc làm của ông Thọ và Đội cứu hộ. Hiện nay, không chỉ riêng tai nạn giao thông, mà trên địa bàn hễ ai đau ốm, cần đi bệnh viện là người dân sẽ gọi ông Thọ" - ông Hưng bộc bạch.

Giờ đây, trên các con đường mà ông Thọ cùng Đội cứu hộ đến giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, người dân tại chính nơi đó cũng đã mạnh dạn hơn, cùng phối hợp với Đội thực hiện việc sơ cứu, bảo vệ hiện trường cũng như đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Với những việc làm hay, hành động đẹp và đầy tính nhân văn của ông Thọ, những năm qua, TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ, các cấp, ngành của tỉnh đã có nhiều Bằng khen, Giấy khen ghi nhận những cống hiến vì cộng đồng của ông Thọ cũng như Đội cứu hộ giao thông xã Tiêu Sơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn