MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn 200 suất ăn được phát miễn phí cho những người buôn gánh bán bưng tại trường Tiểu học Tây Hồ, TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh

Đà Nẵng: Sẻ chia từ những người thầy

Nguyễn Linh LDO | 05/10/2022 09:59
Giáo dục con trẻ không chỉ ở sách vở, trường lớp mà còn có thể bắt đầu từ chính những hành động thực sự, chính vì vậy những người thầy người cô của Đoàn trường Tiểu học Tây Hồ, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã cùng nhau xây dựng nên “Bếp ăn 0 đồng” dành cho những người buôn gánh bán bưng đã để lại nhiều ấn tượng với những mầm non tương lai của tổ quốc.

Những suất ăn yêu thương

16h chiều, hơn 200 suất mỳ Quảng đã được bày ra trước cổng trường chờ đón các cô, chú bán hàng rong đến lấy. “Của cho không bằng cách cho” các thầy cô của trường Tiểu học Tây Hồ tận tay trao đi những suất ăn yêu thương.

Cứ như vậy, 3 năm đã trôi qua, mỗi tháng một lần, hôm thì cơm nóng, bánh ướt, mỳ Quảng và còn có cả sữa hộp… được thay đổi đều đặn cho mọi người.

Các thầy cô tận tay trao những phần ăn được chuẩn bị sẵn cho mọi người.
Hơn 200 suất ăn được chuẩn bị sẵn.

Nói về công tác thiện nguyện này, cô Đoàn Thị Thanh Bình, Giáo viên trường Tiểu học Tây Hồ chia sẻ: “Hằng tháng, mỗi thầy cô đều trích ra một phần tiền lương của mình, dù không nhiều nhưng cũng phần nào tạo nên một quỹ nhỏ để góp vào “Bếp ăn 0 đồng” này. Đây không chỉ là một số tiền mà còn là tấm lòng của các thầy cô gửi đến các cô, các chú đang mưu sinh ngoài kia”.

Trong sân trường, các em học sinh giương đôi mắt nhỏ đầy tự hào nhìn các thầy cô trân trọng, nâng niu từng phần ăn gửi đến các bác, các cụ già và cả những bạn nhỏ không may mắn.

Thầy Trương Vĩnh Đặng, Giáo viên trường Tiểu học Tây Hồ, cho biết: “Mỗi tháng chúng tôi phát khoảng 200-250 suất ăn, tùy theo kinh phí đóng góp của các quý thầy cô. Chúng tôi mong muốn rằng, mô hình này có thể được lan truyền đến các địa điểm khác trên địa bàn TP để những cô chú ở khu vực khác không cần vất vả đi xa mới nhận được phần ăn.”

Theo thầy Đặng, ban đầu nguồn kinh phí để phục vụ bếp ăn là vận động từ giáo viên. Sau đó, có thêm một số phụ huynh và người dân xung quanh cũng quan tâm, ủng hộ.

Không chỉ là những bữa ăn

Những suất ăn mà thầy trò của trường Tiểu học Tây Hồ cho đi thật sự đã để lại nhiều ấn tượng đối với mọi người xung quanh, góp phần vào việc giáo dục ý thức cho mọi người về tình yêu thương mà đặc biệt là các em học sinh.

Ngoài những suất ăn được trao đi, Cô Trương Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Hồ trao tận tay 50.000 đồng cho mỗi trường hợp đến nhận suất ăn là người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. "Bếp đã đỏ lửa suốt 3 năm qua, nguồn kinh phí là tiền riêng của các thầy cô đóng góp vào, mỗi người một ít. Chúng tôi biết những suất quà này không giúp được bao nhiêu, nhưng là tấm lòng sẻ chia một phần nào đó khó khăn với bà con", Cô Thanh bộc bạch.

Tại Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những tiệm ăn 0 đồng, quán cơm 2.000 đồng, bánh mỳ 0 đồng… nhưng có lẽ đây chính là ngôi trường đầu tiên xây dựng nên “Bếp ăn 0 đồng” để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Các cô tranh thủ bữa ăn ngay trên vỉa hè để kịp giờ làm.

Mưu sinh hơn 10 năm ở Đà Nẵng, anh Đặng Văn Tiến (31 tuổi, Hà Nội) rưng rưng xúc động khi cùng con trai 2 tuổi đến nhận suất ăn: “Tôi thật sự cảm ơn thầy cô trường Tiểu học Tây Hồ, những suất ăn như thế này có thể giúp cha con tôi qua được cơn đói cũng như để dành lại một số tiền phòng khi ốm đau”.

Bà Trần Thị Kiệm (68 tuổi, Đà Nẵng) tận tay đón lấy phần ăn từ các cô giáo vui mừng chia sẻ: “Tôi làm nghề nhặt ve chai và là khách quen của bếp ăn 0 đồng này. Biết tin hôm nay thầy cô lại phát suất ăn miễn phí nên tôi còn nhắn thêm mấy người cùng làm đến đây để nhận”.

Chính những lời cảm ơn, những nụ cười của các cô, các chú đã giúp cho thầy cô của Đoàn trường TH Tây Hồ có thêm một nguồn động lực mạnh mẽ để tiếp tục với công việc thiện nguyện của mình trong những chặng đường sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn