MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đại sứ du lịch, Hoa hậu Nhân ái đến thăm chúc Tết các cụ già neo đơn

Ngọc Trâm - Đặng Triều LDO | 07/02/2021 10:33
Hoa khôi, Đại sứ du lịch thành phố Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi và Hoa hậu Nhân ái quốc tế Đặng Huỳnh Như đã đến Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa Thành phố Cần Thơ để thăm hỏi và tặng quà cho các cụ già neo đơn đang sinh sống ở đây.
Ngoài sự góp mặt của Hoa khôi, Đại sứ du lịch thành phố Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi, Hoa hậu Nhân ái quốc tế Đặng Huỳnh Như còn có Giám đốc công ty người mẫu Tây Đô, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đến hỏi thăm, tặng quà cho các cụ già neo đơn.
Những phần quà tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa và mang đến nhiều niềm vui cho mọi người tại trung tâm nhân dịp tết đến cận kề. Các phần quà chủ yếu là nhu yếu phẩm cần thiết như: đường, sữa, mì tôm,...
Đây là một buổi gặp mặt đầy ý nghĩa mang đến sự ấm áp và hạnh phúc cho các cụ sống tại nơi đây. Những món quà trao tay đong đầy tình thương cũng như sự sẻ chia đối với những mảnh đời kém may mắn.
“Tôi thường xuyên đến thăm hỏi các cụ vào các dịp lễ, trung thu và đặc biệt là tết. Đến đây, tôi cảm nhận được sự cô đơn, thiếu vắng tình thân từ gia đình và con cháu của các cô chú lớn tuổi.” Ông Nguyễn Văn Phú (Giám đốc Công ty Người mẫu Tây Đô) tâm sự.
Trong không khí xuân đang cận kề, những bao lì xì đỏ mang ý nghĩa may mắn cũng được trao tận tay các cụ. Sự phấn khởi, niềm hạnh phúc đọng lại trên gương mặt mỗi người.
Hoa hậu Nhân Ái quốc tế Đặng Huỳnh Như chia sẻ: “ Tôi vô cùng xúc động khi được các cụ tâm sự đã không còn nhớ rõ kí ức của mình. Tôi chỉ mong rằng các cụ có đủ sức khỏe, sống vui vẻ, lạc quan vì các cụ đã thiếu đi tình thân của gia đình.”
Giữa buổi chiều của ngày cận tết, không khí tại trung tâm trở nên rộn ràng mang đến không khí đầm ấm như một gia đình khi quây quần bên mâm cơm chiều đầm ấm.
“Mỗi dịp tết đến xuân về, nhà nhà được sum vầy bên nhau nhưng các cụ tại trung tâm không được cạnh bên con cháu cùng hưởng một cái Tết tròn đầy. Thế nên các cụ cần lắm người sẻ chia, trò chuyện, ăn cơm cùng trong những ngày Tết. Thấu hiểu điều đó, tôi luôn sắp xếp thời gian đến thăm hỏi, động viên các cụ đặc biệt là những ngày cận tết như thế này.” Hoa khôi, Đại sứ Du lịch thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Sau buổi cơm chiều đầm ấm, ông Lê Văn Lương nghẹn ngào tâm sự: “ Cơm ở đây ngon hơn cơm ngoài tiệm, các cụ trong đây cũng vui vẻ với nhau, được chăm sóc tận tình. Tuy điều kiện sống có phần tốt hơn nhưng tôi nhớ nhà, nhớ con cháu lắm. Tết đến chỉ mong mỏi được về nhà làm một mâm cơm cúng ông bà nhưng vì đảm bảo sức khỏe trong thời kì dịch COVID-19 nên chúng tôi ở lại trung tâm.”
Cụ Trần Thị Kiều đã xa con cháu trong nhiều năm vì gia đình cụ đều định cư ở nước ngoài. Trước tình hình căng thẳng của dịch Covid 19, gia đình lại càng không thể đoàn viên trong dịp Tết này. Ánh mắt cụ không giấu được niềm khắc khoải của nỗi nhớ mong gia đình. Khoảnh khắc chia sẻ, xem lại những bức hình trong chương trình “Ký ức thanh xuân” vừa qua đã phần nào lấp đầy tình thân, tình người và an ủi cụ trong những ngày giáp tết.
Trung tâm là mái nhà chung của nhiều cụ già lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, hoặc không nơi nương tựa. Tại đây mọi người chung sống vui vẻ và hạnh phúc dưới mái ấm thấm đượm tình người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn