MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Khuyên trả lại chiếc ví nhặt được cho ông Đại. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Đi chơi Tết, nhiều người nhặt được của rơi, tìm người trả lại

TRẦN TUẤN LDO | 12/02/2024 09:39

Đi chơi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều người dân ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhặt được ví tiền đã tìm người trả lại.

Khoảng 16h ngày 11.2 (mùng 2 Tết), trên đường đi chơi Tết về nhà, chị Nguyễn Thị An (trú xã Sơn Tiến) đã nhặt được 1 chiếc ví màu trắng, bên trong có gần 5 triệu đồng cùng 1 giấy phép lái xe, 1 đăng ký xe máy và 4 thẻ ngân hàng đều mang tên Vũ Thị Ngọc Phương (sinh năm 1995, trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Ngay sau đó, chị An đã đến Công an xã Sơn Tiến trình báo tìm người đánh rơi để trả lại.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, toàn bộ số tài sản trên được chị An cùng với Công an xã Sơn Tiến trao trả lại cho đại diện gia đình người đánh rơi.

Chị An trả lại tài sản nhặt được cho người nhà của chị Phương. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, sáng cùng ngày, trên đường đi chơi Tết, gia đình chị Khuyên (ở thôn Thiên Nhẫn, xã Sơn Tiến) nhặt được một chiếc ví da bên trong có tiền và các loại giấy tờ nên đã nộp cho Công an xã An Hòa Thịnh để tìm người đánh rơi trả lại.

Công an xã An Hòa Thịnh sau đó đã xác minh, liên hệ tìm người bị mất là ông Phan Văn Đại (trú ở xã An Hòa Thịnh) nên đã trả lại cho người này.

Trước đó, vào lúc 15h chiều 10.2 (mùng 1 Tết), khi đang trên đường đi chơi Tết, Thái Văn Mạnh (sinh năm 2006, trú huyện Hương Sơn) nhặt được túi xách trên đường. Qua kiểm tra trong túi có số tiền hơn 4 triệu đồng và một số giấy tờ mang tên Nguyễn Thu Trang (sinh năm 1994, trú tại thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Ngay sau đó, Mạnh đã đến trụ sở Công an xã Sơn Long, huyện Hương Sơn giao nộp số tài sản nói trên để tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Đến 15h30 cùng ngày, Công an xã Sơn Long đã liên lạc, bàn giao lại số tài sản nói trên cho chị Trang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn