MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội SOS Đà Nẵng xuyên Tết đưa bệnh nhân về đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Ngọc Tiến

Đội SOS Đà Nẵng xuyên Tết chuyển viện cho bệnh nhân khó khăn

Nguyễn Linh LDO | 12/02/2024 15:24

Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, các thành viên Đội SOS Đà Nẵng đã thực hiện 8 chuyến xe cứu thương 0 đồng để chuyển viện cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khắp các tỉnh thành.

Theo anh Đặng Ngọc Tiến, Đội trưởng Đội SOS Đà Nẵng, suốt những ngày nghỉ Tết vừa qua có nhiều trường hợp bệnh nhân phải chuyển viện khẩn cấp từ bệnh viện tỉnh ra bệnh viện ở Đà Nẵng để mổ cấp cứu.

Và cũng có những trường hợp bệnh nhân phải xuất viện ngay trong mùng 1 Tết để về nhà gặp người thân lần cuối.

Điều đáng nói, những bệnh nhân này đều có hoàn cảnh rất ngặt nghèo, trong mình mang căn bệnh nan y lại thiếu thốn, không đủ kinh phí để trang trải cho cuộc sống.

Đặc biệt là trường hợp bà Võ Thị Liễu, mắc căn bệnh nan y giai đoạn cuối phải đưa từ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về nhà ngay trong mùng 1 Tết để gặp mặt người thân lần cuối. Gia đình bà Võ Thị Liễu lại là hộ nghèo của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi nhận được thông tin, xe cứu thương 0 đồng của Đội SOS Đà Nẵng đã ngay lập tức đến bệnh viện để đưa bà Võ Thị Liễu về đoàn tụ với gia đình.

Trong lúc nhà nhà người người đều mong ở cùng với gia đình, người thân thì các thành viên Đội SOS lại không ngại khó khăn, dùng sức trẻ để giúp đỡ người khác trong lúc ngặt nghèo.

Trong ngày mùng 2 Tết, xe cứu thương 0 đồng của Đội SOS Đà Nẵng cũng đã chuyển viện khẩn cấp cho một bệnh nhân ở Bệnh viện Quảng Ngãi đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chạy thận.

"Thật sự Tết ai cũng muốn đoàn tụ với gia đình, bạn bè nhưng vì bệnh tật, nhiều người phải đón Tết trong bệnh viện. Chính vì vậy, mình còn trẻ, mình cũng còn nhiều thời gian nên khi có cơ hội là mình sẵn sàng giúp đỡ mọi người", anh Đặng Ngọc Tiến chia sẻ.

Khi không khí xuân đang rộn ràng nơi nơi thì tiếng còi xe cứu thương 0 đồng của Đội SOS Đà Nẵng lại văng vẳng trên đường để đưa bệnh nhân chuyển viện, về gia đình.

Xe cứu thương 0 đồng của Đội SOS Đà Nẵng chuyển viện miễn phí cho các bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Tiến

Anh Đặng Ngọc Tiến tâm sự, nhiều lần gia đình ngăn cản, không cho anh làm công việc này vào ngày Tết vì sợ không may. Nhưng sau khi được giải thích, mọi người cũng đã hiểu và hỗ trợ mọi công việc ở nhà để anh Tiến an tâm giúp đỡ mọi người.

"Mình không giúp người ta thì người ta biết chờ và nhờ ai bây giờ. Thà mình hi sinh một chút nhưng nhận lại hạnh phúc cả hai bên", anh Tiến Tâm sự.

Không những vậy, xuyên suốt những ngày Tết, anh Tiến cùng đồng đội của mình rong ruổi giúp đỡ các trường hợp xe bị thủng lốp, hết xăng trong đêm muộn tại Đà Nẵng.

Những lần cứu hộ trong dịp Tết của Đội SOS Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Tiến

Trong đêm mùng 1 Tết, Đội SOS Đà Nẵng đã giúp đỡ gần 30 trường hợp bị hư xe, hết xăng.

Những chuyến xe cứu thương 0 đồng, những lần cứu hộ đêm xuyên suốt trong những ngày Tết lại được cho đi miễn phí. Những gì mà Đội SOS Đà Nẵng nhận lại được chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của bệnh nhân khi được đoàn tụ cùng gia đình.

Hơn ai hết, các thành viên Đội SOS Đà Nẵng hiểu rằng, Tết là sum vầy nhưng Tết cũng là sẻ chia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn