MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Thị An Khang chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động về việc làm của hai vợ chồng bà.

Đôi vợ chồng già bỏ tiền túi mua thuốc khử khuẩn cho người gửi xe

Trần Kiều LDO | 01/04/2020 06:39

Giữa những ngày người dân Hà Nội gần như náo loạn vì ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của thành phố thì ở Khu tập thể Bộ Tư lệnh Lăng (quận Ba Đình), có đôi vợ chồng lựa chọn cách sống bình tĩnh. Và họ tự bỏ tiền túi ra mua dung dịch khử khuẩn để cùng toàn bộ những người gửi xe chung tay phòng, chống dịch.

Khuyến khích mọi người có ý thức bảo vệ sức khỏe

Cặp vợ chồng ấy là bà Nguyễn Thị An Khang (62 tuổi) và ông Trần Quốc Trụ (70 tuổi). Ông bà hiện nhận trông giữ xe cho gần 100 hộ sống cùng khu phố. Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh qua báo, đài nên ông bà hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc người dân cần bình tĩnh, chủ động trong cuộc chiến chống dịch chung. 

Chính bởi vậy, ngay sau ngày Hà Nội công bố có ca nhiễm bệnh đầu tiên, trong khi mọi người đổ xô đi mua và tích trữ lương thực, vợ chồng ông bà lại vô cùng bình tĩnh. Sau khi bàn bạc, sáng hôm sau, bà Khang đi tìm mua dung dịch Cloramin B về khử khuẩn nhà xe. Tuy nhiên, thời điểm đó, bà không mua được dung dịch cần nên phải nhờ con gái chuyển sang mua Cloramin T dạng gói rồi pha với nước dùng. 

Ngoài trang bị dung dịch khử khuẩn, ông bà còn cẩn thận làm thêm một tấm bảng hướng dẫn và nhắc nhở mọi người cách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, ai cũng phải mang khẩu trang, sát khuẩn tay, xe trước và sau khi ra vào nhà xe. Bà Khang cho hay, ban đầu bà đã dán một tờ thông báo trên tường ngay cửa vào nhà xe. Nhưng để mọi người chú ý và nghiêm túc làm theo, bà làm thêm bảng chỉ dẫn lớn hơn để cạnh lối cửa ra vào. 

“Được khử khuẩn miễn phí đấy, tội gì mà không làm” - bà Khang vẫn hay nói vui với mọi người trong khu phố như thế để khuyến khích mọi người có ý thức bảo vệ cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh trong đợt dịch này.

Hành động lan tỏa

Cùng thời điểm đó, bà Khang đã liên hệ gặp tổ trưởng tổ dân phố để chia sẻ về việc làm của vợ chồng ông bà. Đồng thời, bà đề đạt nguyện vọng phối hợp triển khai việc phòng, chống dịch trong toàn bộ khu dân cư. Sau khi nghe bà Khang phân tích, tổ trưởng tổ dân phố rất hài lòng. Góp vào hành động thiết thực của vợ chồng bà Khang, tổ đã quyết định hỗ trợ thêm cho vợ chồng ông bà 40 lọ cồn xịt rửa tay khô loại nhỏ.

Vừa chỉ tay vào chiếc bàn đặt ngoài cửa, bà Khang vừa nói: “Tổ hỗ trợ 40 lọ cồn xịt tay khô, vợ chồng tôi chỉ nhận 18 lọ, số còn lại thì để chuyển cho nhà để xe ngõ bên cạnh có quy mô rộng hơn. Hôm đầu tiên, vợ chồng tôi còn phải trực tiếp cầm bình xịt khử khuẩn xe cho mọi người. Còn giờ, đa số đã quen nên thường chủ động làm luôn. Chính vì thế, chúng tôi chỉ cần chuẩn bị đầy đủ bình xịt và dung dịch sát khuẩn để trên bàn rồi mọi người tự làm. Nếu ai quên, chúng tôi vừa nhắc nhở vừa cầm bình xịt lên khử khuẩn cho. Thế rồi ai cũng đều vui vẻ thực hiện”.

Trước việc làm thiết thực của vợ chồng bà Khang, những người đến gửi xe ở đây tỏ ra rất hài lòng và phấn khởi. Theo như chia sẻ, chính vợ chồng bà Khang đã giúp họ hình thành nên thói quen chủ động phòng, chống dịch.  

Có thể số tiền vợ chồng bà Khang bỏ ra là không lớn, song chính việc làm đầy thiết thực của ông bà đã góp phần nhân lên những hành động đẹp trong cuộc sống. Giữa bối cảnh chung hiện nay, hành động ấy đã giúp truyền tải đi thông điệp cần sống bình tĩnh, tích cực và biết sẻ chia với cộng đồng tiến tới chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn