MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn 600 bộ sách đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) trao tặng cho các trẻ em cần. Ảnh: Thanh Hà

Góp sách cũ, tặng niềm vui mới cho trẻ em nghèo đến trường

Thuỳ Trang LDO | 11/09/2020 06:47
Tình cờ biết một người bạn cần bộ sách cũ cho con chuẩn bị vào năm học mới, chị Văn Nguyễn Thị Anh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Đông (Hội) - giật mình nhận ra, có nhiều người đang gặp khó khăn về kinh tế do dịch bệnh. Nếu có thể xin được một bộ sách cũ, gánh nặng của họ cũng vơi đi phần nào. “Từ đó, tôi quyết tâm thực hiện việc gom và tặng sách cho trẻ em cần” - chị Hà kể.

Trao tặng hơn 600 bộ sách cũ

Hơn nửa tháng nay, 1 tấm biển hiệu nổi bật được đặt trước UBND P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng với dòng chữ “”Điểm cho và nhận sách giáo khoa, truyện tranh”. Nhiều người ngạc nhiên bởi lâu nay, việc gom sách cũ thường để gửi tặng trẻ em nông thôn, miền núi.

“Bản thân tôi không bao giờ muốn con dùng sách cũ vì sợ con thiệt thòi. Thế nhưng nay, nhiều gia đình đang gặp khó khăn đến nỗi, một bộ sách cho con cũng là cả vấn đề. Bởi, những người đến nhận sách có đủ thành phần, họ là người khuyết tật, là cô đồng nát hay một lao động ngành Du lịch thất nghiệp cả năm nay. Có những người khi hỏi ra mới biết, họ đạp xe từ huyện Hoà Vang, quận Ngũ Hành Sơn, vượt hơn 10km đến điểm xin sách” - chị Hà chia sẻ.

Ban đầu, các chị trong Hội chỉ tính làm trong khu vực dân cư phường nhưng càng làm, chị Hà lại nhận nhiều tin nhắn hỏi rằng còn bộ sách này, bộ sách kia không. Nhiều bạn bè của chị cũng hỏi có còn nhận sách nữa không. Sự lan toả của hoạt động đã khiến chị bất ngờ và không đành lòng từ chối bất kì ai.

Có ngày, các chị phải đi vài lượt để chở vài trăm bộ sách người dân gom tặng. Nhiều cơ quan, đoàn thể trong quận Thanh Khê đã tự quyên góp sách rồi chở từng lượt xe ôtô đến điểm tiếp nhận. Từ vài chục bộ, đến nay, Hội đã nhận và trao tặng hơn 600 bộ sách, 300 cuốn truyện tranh.

Chị Minh Nguyệt - người dân quận Thanh Khê - xúc động nói: “Chương trình hay quá. Tôi làm nghề dịch vụ du lịch đã nghỉ việc từ đầu năm đến giờ, kinh tế gia đình kiệt quệ. Nay có bộ sách cho con đi học, chúng tôi vơi bớt gánh nặng, con cái cũng không tủi thân khi đi học mà không có sách”.

Gom vạn tấm lòng, tặng cả niềm tin

Hơn 20 ngày, các chị ở Hội không thể nhớ đã có bao nhiêu lượt người qua đường tạt qua, gửi tặng túi sách rồi chào đi ngay. Nhiều lúc người tặng sách vừa đến thì người xin sách cũng có mặt. Các chị ngỏ ý để họ tự tặng nhau, mọi người đều vui cười rạng rỡ.

Nhiều gia đình vì ngại, chọn buổi trưa hoặc tối mới dám đến xin sách. Biết ý, các chị để hẳn bàn sách qua trưa, qua đêm. Các bộ sách nhận về được các chị kiểm tra kỹ, gom thành 1 bộ đầy đủ để ai cần là lấy ngay.

Mở điện thoại ra, chị Hà kể còn đang “nợ 4 bộ sách lớp 11” của vài người. “Hôm qua, họ đến xin nhưng hết sách, tôi phải xin số điện thoại lưu lại để khi nào có sẽ gọi họ ngay” - chị Hà nói.

Chọn sách, bưng bê, vận chuyển mệt nhọc nhưng cứ định “làm nốt hôm nay thôi” thì các chị lại nghe chuyện, có người đi 2 ngày mới tìm ra địa chỉ để gửi tặng sách. “Người cho thì cám ơn chúng tôi vì có chương trình hay, người nhận cũng xúc động vì với họ, bộ sách cho con đến trường lúc nào cũng quý. Chúng tôi muốn nghỉ cũng không nghỉ được” - chị Hà cho biết.

Đứng cạnh đó, chị Lượng Thị Bích - một cán bộ Hội - nói rằng, có hộ nghèo trong phường là gia đình mẹ đơn thân nuôi 4 đứa con. Thế nhưng khi đến tặng sách, các chị mới biết 2 con lớn của chị này mới 12, 13 tuổi đã nghỉ học nhiều năm qua.

“Có thể do cuộc sống quá khó khăn nhưng nhìn những đứa trẻ không đi học, chúng tôi thắt lòng. May sao vẫn còn 2 đứa nhỏ, chúng tôi gửi tặng kịp 2 bộ sách cho các cháu” - chị Bích nói với giọng vừa buồn vừa hy vọng. Bởi dù những trang sách đã cũ nhưng khi trao gửi đúng nơi, đúng lúc, biết đâu nhiều gia đình gặp khó khăn sẽ có thêm động lực, niềm tin rằng cộng đồng vẫn ở bên giúp đỡ các con của họ trên con đường đến trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn