MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
“Tiệm cơm 1k” nấu hàng trăm suất ăn miễn phí cho bệnh nhi ở Hà Nội.

Hà Nội: “Tiệm cơm 1k” nấu hàng trăm suất ăn miễn phí cho bệnh nhi

Nhóm PV LDO | 01/08/2022 06:00

Hà Nội – Đều đặn mỗi thứ năm và chủ nhật hàng tuần, nhóm “Tiệm cơm 1k” phát những suất cơm miễn phí cho những gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vào sáng thứ 5 và chủ nhật hàng tuần, tại một căn nhà nhỏ trên đường Nghi Tàm, các thành viên của nhóm “Tiệm cơm 1k” đã có mặt để cùng nhau nấu hơn 100 suất cơm trưa dành tặng cho những gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
“Tiệm cơm 1k” là một nhóm thiện nguyện do anh Trần Trung Kiên thành lập từ tháng 10.2021. Với mục tiêu giúp các bệnh nhi có những bữa ăn ngon, đầy đủ dưỡng chất, động viên tinh thần các bậc cha mẹ vững tâm cùng con điều trị bệnh; anh Kiên đã đứng lên kêu gọi mọi người, lập nên tiệm cơm.
Chia sẻ về ý nghĩa của tên nhóm “Tiệm cơm 1k”, anh Kiên cho biết: “Lúc đầu mình mở tiệm, mình hi vọng đây sẽ là nơi để cho những người nghèo, người khó khăn đến ăn nhưng họ chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng để có thể có một suất ăn. Thay vì tặng cơm miễn phí, 1.000 đồng đó sẽ khiến những người khó khăn cảm thấy thoải mái hơn vì họ đã trả những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình ra để mua suất cơm này”.
Để có thể đảm bảo một bữa ăn đầy đủ cho các bệnh nhi, nhóm phải lên thực đơn và chuẩn bị nguyên vật liệu nấu ăn từ ngày hôm trước. Nhiệm vụ mua thực phẩm, đồ dùng thiết yếu... phụ trách các khâu đều được phân chia linh hoạt cho các thành viên để đảm bảo công việc.
Mỗi bữa ăn sẽ có từ 3 món ăn trở lên, đảm bảo dinh dưỡng trên mỗi khẩu phần ăn và sẽ được đổi mới mỗi ngày.
Nếu tiệm cơm hoạt động như ban đầu dự tính có thể gặp khó khăn về mặt tài chính và nhiều người có nhu cầu lại không có điều kiện đi xa tới tận đây ăn cơm. Chính vì vậy, nhóm đã quyết định chuẩn bị và tận tay tặng những phần cơm miễn phí đến cho một số bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Trung ương.
Trong thời tiết oi bức của mùa hè, mọi người vẫn tỉ mỉ trong từng công đoạn. Trên môi của mỗi người vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi vì tất cả cùng hướng đến hạnh phúc của trẻ thơ.
“Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì nấu được một bữa ăn ngon, đầy đủ dưỡng chất để trao đến tay các bệnh nhi. Dù mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy những nụ cười trên môi cha mẹ và các bé thì mình cảm thấy đó là động lực lớn nhất để mình tiếp tục hành trình thiện nguyện này”, anh Tuấn Anh, thành viên của nhóm chia sẻ.
Khi đã chuẩn bị xong đồ ăn, mọi người lại bắt đầu di chuyển từ Nghi Tàm đến trước cổng Bệnh viện Nhi để trao những suất cơm nóng hổi cho gia đình các em nhỏ để kịp giờ ăn trưa.
Để có thể trao những suất ăn đến tay các bệnh nhi và không để những đối tượng xấu lợi dụng việc phát cơm từ thiện để trục lợi; anh Kiên sẽ cho những gia đình bệnh nhi đăng kí trước một ngày trên nhóm Zalo và dựa theo đó để lập một danh sách những người đến nhận cơm. Tuy vậy, với những gia đình bệnh nhi khó khăn lần đầu đến nhận cơm, anh vẫn chia sẻ và hướng dẫn cách để có thể liên lạc đăng kí cơm với nhóm.
Càng về trưa, gia đình các bệnh nhi vẫn đến xếp hàng để có thể được nhận cơm ngày càng đông. Chỉ trong khoảng 30 phút, gần 120 suất ăn đã được phát hết.
Cầm trên tay suất cơm đầy đủ dưỡng chất, chị Ngô Thị Ánh (Thái Nguyên), mẹ của một bệnh nhi đang điều trị tại đây không khỏi xúc động: “Từ khi tôi và con đến bệnh viện, tôi thường xuyên đến nhận ở đây. Đồ ăn ở đây đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh và các cô chú thiện nguyện cũng rất nhiệt tình. Những món ăn này có ý nghĩa động viên tinh thần các phụ huynh rất nhiều, vì trong viện còn rất nhiều cháu hoàn cảnh cũng rất khó khăn”.
Trong suốt khoảng thời gian thành lập đến nay, “Tiệm cơm 1k” đã trở thành địa điểm quen thuộc của các gia đình các bệnh nhi khó khăn đang điều trị tại bệnh viện này. Mặc dù có tên là “Tiệm cơm 1k”, thế nhưng khi đi phát tại Bệnh viện Nhi, cả nhóm đều tặng miễn phí mà không lấy một đồng nào. Với nhóm, những gì họ mong muốn nhận lại được là những nụ cười và lời cảm ơn chân thành đến từ các bệnh nhi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn