MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô giáo Chu Thị Bích Thảo - đoàn viên CĐCS Trường Mầm non Ninh Phong - được tôn vinh tại “Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023”. Ảnh: NVCC

Hai cô giáo hàng chục lần tham gia hiến máu cứu người

DIỆU ANH LDO | 16/09/2023 15:36

Giáo viên mầm non Đỗ Thị Mai Hoa và Chu Thị Bích Thảo (Trường Mầm non Ninh Phong) đều là những người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.

Tham gia hiến máu từ năm 2009, đến nay, chị Đỗ Thị Mai Hoa - nguyên Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Ninh Phong (thành phố Ninh Bình) - có 37 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Chị được tôn vinh lại Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020 do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức tại Hà Nội.

Chị Hoa chia sẻ, một trong những kỷ niệm đáng nhớ, khiến chị ngày càng nhiệt huyết và thấy có trách nhiệm hơn với phong trào hiến máu tình nguyện, đó là vào năm 2010, chồng chị bị tai nạn, phải cấp cứu, cần được truyền máu. Hình ảnh những giọt máu hồng từ một người xa lạ được truyền vào cơ thể mang lại sự sống cho chồng khiến chị không thể nào quên. “Năm 2009 là lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu, sau đó, tiếp tục tham gia mỗi năm từ 2-3 lần” - chị Hoa chia sẻ.

Cô giáo Chu Thị Bích Thảo - đoàn viên CĐCS Trường Mầm non Ninh Phong - có hơn 20 lần tham gia hiến máu cứu người, là một trong những gương mặt được tôn vinh, khen thưởng tại “Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023”, tham gia vào phong trào hiến máu tình nguyện từ năm 2010, hưởng ứng theo phong trào phát động thi đua của Công đoàn nhà trường.

Cô chia sẻ: “Một lần tôi đi thăm người nhà bị ốm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Khi chuẩn bị ra về gặp một ca cấp cứu vì tai nạn giao thông, đang cần truyền máu gấp, người cấp cứu thuộc nhóm máu A, nhóm máu lúc đó kho máu dự trữ của bệnh viện đã cạn kiệt. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức tôi cùng mấy chị em trong gia đình có mặt ở đó đăng ký hiến máu cho bệnh nhân. Rất may, sau khi được bác sĩ làm các xét nghiệm, nhóm máu của tôi phù hợp với người bệnh nên đã được các bác sĩ ở đây lấy để truyền cho bệnh nhân”.

Với cô giáo Chu Thị Bích Thảo, những lời động viên, khen thưởng là động lực, nhưng điều khiến cô hạnh phúc nhất, đó là những việc làm nhỏ bé của bản thân góp phần tạo nên nguồn sống, tạo nên một cộng đồng biết yêu thương, sẻ chia...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn