MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hai người phụ nữ hoàn cảnh khó khăn góp từng bó rau hỗ trợ chống dịch

Trân Trân LDO | 27/07/2021 06:00
Dù hoàn cảnh khó khăn, phải đi hái rau để bán mỗi ngày, thế nhưng 2 người phụ nữ trung niên ở huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) khi nghe tin kêu gọi quyên góp chống dịch, họ đã vui vẻ góp những bó rau mình hái được gửi đến người dân tại các khu phong tỏa.

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khi mà khắp nơi đều ủng hộ chống dịch thì già, trẻ, giàu, nghèo đã không còn quan trọng. Khi nghe "Hành trình kết nối yêu thương" chung tay vượt qua đại dịch COVID-19, bà Dương Thị Năm và chị Phạm Thị Kim Thi (ngụ tại huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) đã đã không ngại ngần vui vẻ góp từng bó rau mình hái được.

Những bó rau được phân loại, bên cạnh nụ cười hạnh phúc của bà Năm và chị Thi khi góp phần giúp đỡ chống dịch.

Trước đây, hoàn cảnh khó khăn, bà Năm và chị Thi phải đi hái rau đi bán mỗi ngày để kiếm sống. Mỗi ngày với gần 100kg, họ mang rau hái được ra chợ Phong Điền bán.

Những loại rau đồng quê được bà Năm và chị Thi đi hái.

Khi được hỏi rau củ giờ có giá lắm sao bà không đem đi bán thì bà Năm vui vẻ trả lời: "Giờ giá bao nhiêu 1kg tôi cũng không bán. Tôi xem tivi thấy người ta khổ không có miếng ăn, tôi làm chút việc nhỏ này có là gì đâu. Cầu trời hết dịch bệnh, mọi người an lành là vui rồi".

Bà Năm và chị Thi rất vui vẻ tươi cười đi hái rau gửi đến nơi phong tỏa.

Đại diện chương trình "Hành trình kết nối yêu thương" chung tay vượt qua đại dịch COVID-19, anh Nguyễn Phương Tùng chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất xúc động và cảm kích trước tấm lòng của bà con đối với chương trình Hành trình kết nối yêu thương, trong lúc khó khăn mới thấy sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua đại dịch".

Anh Nguyễn Phương Tùng (bên phải) - Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Thành đoàn TP.Cần Thơ và đại diện nhà tài trợ anh Mai Anh Tuấn (bên trái).

Được biết, chương trình "Hành trình kết nối yêu thương" chung tay vượt qua đại dịch COVID-19 do Thành đoàn TP.Cần Thơ phối hợp cùng các nhà tài trợ giúp đỡ những người nông dân bên cạnh đó là cầu nối vận chuyển những thực phẩm đến nơi phong tỏa.

Dù trời đổ mưa, người thì ướt nhưng bà Năm và chị Thi rất vui khi được chung tay phòng chống dịch.

Dù có khó khăn vất vả là vậy nhưng cái tình ở mảnh đất Tây Đô khiến người ta ấm lòng trong khi dịch bệnh diễn biến căng thẳng. Bà Năm và chị Thi là một trong số những người đại diện cho nét đẹp ấy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn