MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng trăm suất ăn miễn phí cho những “ai cần” giữ dịch COVID-19

Hàng trăm suất ăn miễn phí cho “người cần” tại Đà Nẵng giữa dịch COVID-19

THUỲ TRANG LDO | 08/04/2020 07:30
Đầu giờ trưa mỗi ngày, nhiều cô nhặt ve chai, các chú lái xe ôm đã ghé qua quán cơm Yên Vui, quận Thanh Khê, Đà Nẵng để nhận những suất ăn trưa. Có cô rụt rè hỏi: “Có phải trả tiền không cháu” thì được một bạn tình nguyện viên vui vẻ đáp: “Dạ phần ăn miễn phí, nay có thêm sữa và gói mì cho cô chú nữa ạ”.

Từ đầu tháng 4 đến nay, quán cơm Yên Vui, Đà Nẵng thuộc quỹ từ thiện Bông Sen đã dừng hoạt động theo lịch định kỳ 3 buổi một tuần để thay vào đó, họ hoạt động liên tục nhằm phục vụ hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho những “ai cần”.

Từ 6 giờ sáng, các cô phụ bếp và các bạn tình nguyện viên tại quán đã bắt đầu công việc đi chợ, sơ chế nguyên liệu.

 Suất ăn trưa được thay đổi thực đơn mỗi ngày để gửi tặng những ai cần

“Suất ăn trưa nay của quán là xôi gà. Mỗi phần ăn còn có thêm gói mì tôm và một bịch sữa, đây đều là những quà tặng của mạnh thường quân ủng hộ cho quán để thêm vào các suất ăn cho các cô chú” – chị Khánh, một tình nguyện viên tại quán chia sẻ.

 Quán đặt các suất ăn ở bàn với tấm bảng "ai cần thì lấy 1 suất".

Về các đối tượng được nhận các suất ăn mỗi ngày, chị Khánh chỉ tay vào tấm bảng: “Bất kể ai cần đều có thể lấy, quán sẽ phục vụ đến ngày 15.4”.

Được biết, quán Yên Vui lâu nay đã là địa chỉ quen của các cô chú bán vé số, nhặt xe chai, chạy xe ôm… Bình thường quán bán mỗi suất cơm chay với giá 1.000 đồng, cơm mặn là 2.000 đồng để hỗ trợ người lao động nghèo vào thứ 2, 4, 6 mỗi tuần.

 Hàng trăm suất ăn khác cũng sẽ được phát lưu động do các bạn tình nguyện viên của quán thực hiện

Tuy nhiên do dịch bệnh, quán tạm đóng cửa, thế nhưng công việc của các cô chú bán vé số trong lúc này lại càng gặp khó khăn hơn mà lại không còn những bữa ăn giá rẻ. Chính vì vậy, quán Yên Vui đã quyết định nấu 200 suất ăn mỗi ngày để gửi tặng cho những ai cần ở 3 điểm cố định trên địa bàn thành phố.

Không chỉ vậy, một số bạn tình nguyện viên của quán cũng sẽ mang những suất cơm đi phát lưu động ở các khu chợ, nơi có nhiều người lao động nghèo cũng đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian này.

Nhận suất ăn từ quán, cô Nguyễn Thị Niên tươi cười nói, từ nhiều ngày nay việc thu mua ve chai của mình đang ít dần khi người dân ở nhà nhiều hơn.

 Các chú xe ôm, cô nhặt ve chai Đà Nẵng đến nhận phần ăn miễn phí mỗi ngày tại quán

“Nhờ có những suất ăn này mà chúng tôi tiết kiệm được một khoản tiền để dành cho các sinh hoạt khác. Hôm nay quán cho xôi để ăn trưa, còn gói mì tôi để dành ăn tối, nhiều người thấy khó chứ với chúng tôi vậy là vui lắm rồi”.

Nhiều người lao động nghèo tại Đà Nẵng được nhận các suất ăn miễn phí

Chạy quãng đường xa đến quán nhận phần ăn miễn phí, chú Lê Hoàng cho hay nhiều ngày nay, nghề lái xe ôm của chú chẳng còn ai gọi. “Tôi nghe người bạn chỉ ở đây có phát suất ăn hàng ngày nên chạy lên xin một phần. Bình thường chạy xe còn có đồng ra đồng vào chứ nay không có khách, mấy người chạy xe ôm chỗ tôi chỉ ăn bánh mỳ cho qua bữa mà ăn hoài cũng nuốt không nổi. Nay có suất ăn này thì tốt quá, tôi chạy xa một chút cũng được” – chú Hoàng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn