MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiến sĩ công an Trần Anh Tuấn hỗ trợ người bị nạn đến bệnh viện. Ảnh: N. Hoài

Hành động đẹp của chiến sỹ công an khi gặp cháu bé bị tai nạn

CÔNG SÁNG LDO | 28/06/2024 08:05

Quảng Bình - Khi phát hiện Sỹ bị tai nạn gãy chân, chiến sĩ công an Trần Anh Tuấn đã lấy tiền túi của mình, bỏ 1 triệu đồng vào túi nilon và buộc vào tay Sỹ làm chi phí thuê tiền xe cứu thương.

Thời gian qua, mạng xã hội Facebook lan tỏa với hành động dễ thương của một chiến sĩ CSGT thuộc Công an tỉnh Quảng Bình, khiến cộng đồng mạng “xuýt xoa” khen ngợi.

Thông tin từ những người chứng kiến vụ việc, trưa ngày 20.6, cháu Nguyễn Văn Sỹ (13 tuổi, trú thôn 1 Trằm Mé, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị tai nạn xe máy điện trên đường Hồ Chí Minh, đoạn trước trạm y tế xã Sơn Trạch. Vụ tai nạn khiến Sỹ gãy chân ở đùi và trầy xước nhiều chỗ.

Cán bộ trạm y tế xã Sơn Trạch cùng người dân địa phương đã có mặt để sơ cứu. Nhưng Sỹ bị chậm nói nên không thể cung cấp thông tin để liên hệ với người thân. Lúc này, tổ CSGT thuộc phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đến và lập tức gọi ngay xe cứu thương đưa cháu xuống Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch cấp cứu.

Lúc này, nhiều người dân lo lắng chi phí thuê xe cứu thương khi người thân của Sỹ không có, anh Trần Anh Tuấn, chiến sĩ CSGT của tổ liền móc tiền túi, bỏ 1 triệu đồng vào túi nilon và buộc vào tay Sỹ.

Chị Lê Thị Nhàn, nhân viên thị trường có mặt ở thời điểm đó cho biết, sau khi bỏ chi phí việc thuê xe cứu thương, đội CSGT tiếp tục điện Công an huyện Bố Trạch tìm thân nhân của Sỹ từ biển số xe máy điện. Khi tìm được người thân, tổ CSGT này rời đi.

Anh Trần Anh Tuấn, cán bộ phòng CSGT cho hay, mình là người đến hỗ trợ cháu Sỹ trong thời điểm gặp nạn. Lúc đó, thấy tình trạng của Sỹ quá nghiêm trọng nên bản thân anh không nghĩ nhiều, chỉ mong cháu đến bệnh viện kịp thời để cứu chữa.

Bố cháu Sỹ là ông Nguyễn Văn Hùng thông tin, hai vợ chồng phải làm ăn xa, Sỹ ở với ông bà. Ông đã về ngay bệnh viện khi biết tin con trai gặp nạn. Sỹ hiện bị gãy chân, cùng với đó bị tim bẩm sinh nên sau đó, gia đình đã đưa vào bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới điều trị.

Ông Hùng biết ơn sự hỗ trợ kịp thời của anh Tuấn. Mặc dù không bà con nhưng anh Tuấn vẫn hỗ trợ, đưa cháu đến bệnh viện. Chiến sĩ Tuấn thời gian qua cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cháu Sỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn