MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Hoàng Thị Nga trao chiếc ví bên trong có 15 triệu đồng của người đánh rơi cho cơ quan Công an. Ảnh: Bảo Nguyên

Hành động đẹp của nữ lao công

Bảo Nguyên LDO | 15/03/2024 14:25

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái chia sẻ, hành động đẹp của nữ lao công rất đáng biểu dương, góp phần lan tỏa tấm gương công đoàn viên vùng cao.

Chờ trời sáng để tìm người đánh rơi

Khoảng 5h30 ngày 14.3, trong lúc đang quét rác tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tổ 7, thị trấn Yên Thế, gần Phòng giao dịch BIDV huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái chị Hoàng Thị Nga (công đoàn viên Công ty Cổ phần Nước sạch và môi trường huyện Lục Yên) phát hiện một chiếc ví màu đen rơi bên lề đường.

Khi chị Nga nhặt lên thì phát hiện số tiền lớn bên trong. Sau đó chị gọi 2 đồng nghiệp khác đến cùng kiểm tra, bên trong ví chứa hơn 15 triệu đồng và nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ liên quan đến người nước ngoài.

Đợi đến giờ hành chính, chị Nga cùng đồng nghiệp đến Công an huyện Lục Yên bàn giao tài sản, giấy tờ nhặt được, mong muốn tìm được người đánh rơi để trả lại.

Qua xác minh, Công an huyện Lục Yên xác định chủ nhân chiếc ví là anh Niu Zhong Yuan (SN 1994, quốc tịch Trung Quốc).

Được thông báo, anh Niu Zhong Yuan đã nhanh chóng có mặt tại Công an huyện Lục Yên nhận lại toàn bộ tài sản, giấy tờ đánh rơi và gửi lời cảm ơn đến chị Nga.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phan Huy Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái, qua xác minh, nữ lao công có hành động nhân văn kể trên là chị Hoàng Thị Nga, công đoàn viên Công ty Cổ phần Nước sạch và môi trường huyện Lục Yên gần 17 năm còn chồng chị làm nghề phụ xây.

Qua nắm bắt từ công ty, chị Nga là công nhân có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

“Công đoàn cơ sở sẽ có hình thức động viên, khen thưởng đột xuất vì họ là những công nhân lao động đặc thù, nhất là đang chuẩn bị triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm Tháng Công nhân năm 2024. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, số tiền nhặt được bằng 3 tháng lương nhưng nữ công nhân không tham của rơi và tìm người trả lại” - ông Phan Huy Cường bày tỏ.

Lan tỏa những hành động đẹp

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái cũng cho biết, vào tháng 3.2022, một công đoàn viên khác là anh Bùi Văn Trọng đã nhặt được chiếc túi xách màu đen trên đường đi từ Km13, Quốc lộ 70, thị trấn Yên Bình, đến Km18, thuộc thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Khi dừng xe kiểm tra, anh Trọng phát hiện rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 500 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác. Sau khi tìm hiểu kỹ thông tin giấy tờ, anh Trọng biết người đánh rơi chiếc túi là chị Vũ Thị Thùy Năng, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nên đã đến trụ sở UBND xã Thịnh Hưng nhờ Công an xã tìm người đánh rơi để trả lại.

Rất may mắn, chị Vũ Thị Thùy Năng - người đánh rơi chiếc túi kia cũng là công đoàn viên đang làm kế toán cho một công ty đóng trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đây là số tiền hàng chị đi thu về cho công ty, khi đang trên đường về thì không may đánh rơi.

“Hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của anh Bùi Văn Trọng, chị Hoàng Thị Nga dù ít hay nhiều đã mang tính nhân văn sâu sắc, là tấm gương sáng về lòng trung thực, hành động đẹp. Thông qua đó, không chỉ gieo vào lòng người niềm tin, sự hy vọng về lòng tốt trong cuộc sống mà còn thể hiện phẩm chất, vẻ đẹp nhân văn, trung thực của công đoàn viên” - ông Phan Huy Cường nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn