MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hiến 4.000m2 “đất vàng” để lo hậu sự cho người khó khăn

Lâm Điền LDO | 05/09/2023 09:34

Thương cảm những người đã khuất nhưng không có nơi an nghỉ đàng hoàng, người đàn ông ở cù lao Ông Hổ (tỉnh An Giang) đã hiến 4.000m2 “đất vàng” để chăm lo hậu sự.

Đó là ông Nguyễn Phước Hoàng, Tổ trưởng Tổ Từ thiện ấp Mỹ An 2 (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Hơn 20 năm trước, ông Hoàng tham gia giúp cha là cụ Nguyễn Văn Thương điều hành và quản lý mô hình “Bồ lúa tình thương” hỗ trợ cái ăn cho hộ khó khăn.

Những lần tiếp nhận lúa từ bà con đóng góp sau mỗi mùa vụ kết thúc, rồi những lời tri ân của người tiếp nhận gạo đã gieo duyên lành để ông Hoàng bén rễ với công tác từ thiện.

Năm 2014, cụ Thương qua đời, ông Hoàng tiếp nối. Với nhiệt tình của người trẻ (sinh năm 1970), ông Hoàng đã mở rộng và đa dạng hoạt động hơn.

Ông Nguyễn Phước Hoàng (phải ảnh) kiểm tra hòm (áo quan) tại trại mộc do chính ông hiến tặng 1.000m2 đất. Ảnh: Lâm Điền

Vẫn duy trì mô hình “Bồ lúa tình thương”, nhưng ông Hoàng đã “cải biên” để phù hợp với nếp sống mới.

Do nhiều hộ trồng lúa ngày xưa đã chuyển sang trồng màu, cây ăn trái và đặc biệt là không còn hệ thống nhà máy xay xát lúa như trước… nên ông Hoàng chuyển sang huy động gạo. Hiện mỗi tháng tổ chức mang đến tận nhà cho 50 hộ và phát cho hàng chục trường hợp khẩn cấp, đột xuất khác.

Chủ trương này không chỉ thể hiện tính nhân văn, mà còn là cơ hội để Tổ Từ thiện mở rộng chăm lo. Bởi sau khi trao gạo, các anh, các chú không chỉ động viên, thăm để tiếp tục hỗ trợ khác.

Điển hình là bà Nguyễn Thị Thu Thúy (ấp Mỹ An 2). Bị tai biến, gia cảnh neo đơn nên sau khi hỗ trợ gạo, thấy nhà cửa trống trước hụt sau, Tổ Từ thiện của ông Hoàng đã xem xét hỗ trợ dựng lại nhà, tặng ghế thờ… Bởi bên cạnh chăm lo cái ăn, ông Hoàng còn chủ trương thành lập xưởng mộc để tổ chức sửa chữa, cất mới nhà và đồ nội thất. Thấy vậy, nhiều người tự nguyện tham gia tặng cây gỗ về rồi tổ chức đóng giường ngủ, ghế thờ và khung nhà… tặng cho các hộ nghèo, gia cảnh khó khăn…

Tuy nhiên, điều ông Hoàng khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn chính là việc hiến 4.000m2 đất gia bảo để chăm lo trọn vòng đời người.

Cảm thương nhiều người sau khi khuất bóng mà vẫn khó có được áo quan đàng hoàng, ông Hoàng đã vào cuộc. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng quan niệm “dị đoan” nên nhiều người “ngại” mở trại đóng hòm (quan tài, áo quan - PV), ông Hoàng quyết định lấy ngay 1 công đất (1.000 m2) nhà để làm xưởng gỗ, đóng hòm.

Ông Nguyễn Phước Hoàng (giữa ảnh) cùng các thành viên Tổ Từ thiện ấp Mỹ An 2 xử lý cột gỗ chuẩn bị sửa chữa nhà cho hộ khó khăn, neo đơn. Ảnh: Lâm Điền

Thấy có cơ ngơi rộng, đủ cả dụng cụ, nhiều người tình nguyện đến hiến công, hiến cây… nên sản phẩm đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Vì thế, nơi đây được nhiều cơ sở từ thiện trong và ngoài tỉnh tìm đến tiếp nhận để hỗ trợ hậu sự cho các trường hợp khó khăn. Hiện bình quân mỗi năm nơi đây cho xuất xưởng trên dưới 200 chiếc hòm.

Hơn thế nữa, sau khi chăm lo “áo quan”, ông còn tự nguyện mang cả 3 công đất (3.000m2) để làm Nghĩa trang từ thiện, hỗ trợ nơi an nghỉ cho những người khó khăn. Chẳng những không thu tiền “mặt bằng”, ông còn chủ trương xây kim tĩnh miễn phí…

Ông Nguyễn Ngọc Khang - Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch CĐCS xã Mỹ Hòa Hưng, chia sẻ: “Trong thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, hành động hiến 4.000m2 đất ở vị trí đắc địa để chăm lo cho người quá cố của anh Hoàng thì không phải ai cũng làm được. Đó không chỉ là hành động nhân văn, mà còn là “tấm lòng vàng” lan tỏa phong trào từ thiện tại địa phương và hơn thế nữa”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn