MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Hoá trị” từ lớp học hạnh phúc

SƠN TÙNG - THÀNH ĐÔNG - HOÀI ANH LDO | 13/07/2020 07:30

Ngoài 4 bức tường trắng, bây giờ, các bệnh nhi ung thư của Bệnh viện K còn có thêm một nơi để đến, đó là Lớp học hạnh phúc. Những tiết học tại đây như một đợt "hoá trị" tinh thần, giúp các em thêm lạc quan và tươi vui.

 Nguyễn Tiến Lâm (sinh năm 2011, Vân Đồng, Quảng Ninh) bị phát hiện ung thư xương cách đây 2 tháng. Những ngày sống trong 4 bức tường trắng, phải chịu không ít những cơn đau hoá trị, Lâm tâm sự với mẹ rằng em chỉ ước được đi học trở lại.
 Mẹ Lâm – chị Nguyễn Thị Huế luôn phải quay vội đi để lau hàng nước mắt mỗi khi nghe ước muốn của đứa con trai bé bỏng. 
 Mong ước của Lâm, cũng chính là mong ước của các bệnh nhi ung thư tại bệnh viện K (Tân Triều, Hà Nội). Tất cả các em đều mong muốn trở lại trường học, được gặp bạn bè, thầy cô và được… cầm bút. Từ đó, “Lớp học hạnh phúc” nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện K đã ra đời. 
Những ngày đầu, các bệnh nhi luôn tự ti về mái tóc, ngoại hình, sức khoẻ. Nhưng sau đó, sự tận tâm và yêu thương học trò của các thầy cô, tất cả khoảng cách đã được xoá bỏ.  
 Một lớp học không giáo án, không điểm số, không kiểm tra bài cũ,... mà chỉ có tiếng cười. Các thầy cô trong lớp học luôn đặt sự thoải mái, vui vẻ cho các em học sinh lên hàng đầu và luôn mang đến tinh thần lạc quan cho các em. 
Thầy giáo Nguyễn Viết Thịnh chia sẻ: "Khi tổ chức lớp học này, không chỉ các em nhận được niềm vui, tiếng cười mà chính chúng tôi cũng nhận lại được điều tương tự từ các em".
 Lớp học nằm trong khuôn viên bệnh viện K (Tân Triều, Hà Nội) và được mở cửa vào các buổi chiều từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần.
 Với các bệnh nhi chưa đủ sức khoẻ tới lớp học, các giáo viên sẽ mang sách vở và bút vẽ đến tận giường bệnh của các em. 
Cô Nguyễn Thị Hiền Linh cho biết, dù đã có nhiều năm làm trong ngành giáo dục, song đây là lần đầu tiên cô gặp những em học sinh có khao khát được học tập mãnh liệt đến vậy. "Trò chuyện với các em, cảm giác đầu tiên là thương, sau đó là bất ngờ. Có những em, dù vừa hoá trị xong, vẫn còn rất đau, rất mệt, nhưng các em vẫn xin bố mẹ được đến lớp học. Vậy nên, chúng tôi quyết định sẽ đến tận giường bệnh để dạy khi các bé chưa hồi phục sức khoẻ", cô Linh cho biết. 
 Nụ cười luôn hiển hiện trên môi mỗi khi các bệnh nhi đến Lớp học hạnh phúc. 
 Đối với các bệnh nhi tại đây, lớp học như một đợt "hoá trị" tinh thần. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn