MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Sáu dạy bơi miễn phí cho trẻ nhỏ. Ảnh: Hoàng Lộc

Hơn 20 năm dạy bơi miễn phí, bà Sáu Thia lo lắng tìm người kế nghiệp

HOÀNG LỘC LDO | 06/06/2023 10:43

Hơn 20 năm cần mẫn dạy bơi miễn phí cho hơn 5.000 trẻ em, bước sang tuổi xế chiều, bà Trần Thị Kim Thia (65 tuổi ở xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đang lo lắng không có người “kế nghiệp” để duy trì lớp dạy bơi miễn phí của mình.

Biết bơi sau 1 ngày theo học

Thăm lớp dạy bơi miễn phí hè năm 2023 của bà Sáu Thia vừa khai giảng cách nay chưa đến 2 tuần, em Cao Nguyên chia sẻ: “Ở nhà, ba mẹ dạy bơi nhiều lần mà con không bơi được, với lại không có điểm tập bơi an toàn. Ở lớp này, nhờ kỹ thuật dạy hay của bà Sáu nên sau 1 ngày học con đã bơi được. Ngoài con ra, ngày trước bà Sáu cũng là người dạy bơi cho cha và anh hai của con, nên việc con đến đây học được ba mẹ rất ủng hộ và tin tưởng”.

Năm 2002, bà Sáu Thia “bén duyên” với nghề dạy bơi từ dự án phổ cập bơi cho trẻ em được thực hiện tại xã Hưng Thạnh. Khi đó bà dùng lưới, cọc tre làm “hồ bơi” bảo vệ các em nhỏ theo học.

Đến năm 2016, các nhà hảo tâm đã đầu tư bể bơi di động đặt tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Hưng Thạnh để có không gian rộng hơn cho bà Sáu Thia mở lớp.

Lớp dạy bơi hè được bà Sáu dạy 2 buổi sáng chiều vào các ngày trong tuần, cả thứ Bảy, Chủ nhật. Ảnh: Hoàng Lộc

“Thấy những em nhỏ theo học rồi biết bơi xem như việc dạy học của mình có hiệu quả. Hơn hết là an tâm khi bọn trẻ ngừa được đuối nước. Đó cũng xem như mình đang góp phần vào công tác an sinh xã hội của địa phương”, bà Sáu Thia chia sẻ.

Tiếng tăm của bà Sáu Thia ngày một vang xa, nên nhiều phụ huynh từ các xã khác cũng đưa con, cháu mình đến học bơi vào các buổi sáng, chiều trong tuần.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây bà Sáu Thia còn tiết kiệm tiền từ việc bán vé số để trang bị gần 100 kính bơi, đồng phục tặng các em nhỏ theo học xem như là một phần quà khích lệ tinh thần.

Lo lắng tìm người nối nghiệp

Thân hình ốm, nhỏ, đôi mắt hút sâu của bà Sáu Thia như thêm buồn khi nhắc đến tương lai lớp học trong thời gian tới.

Bà Sáu tâm sự: “Tôi đang tìm người tiếp bước con đường dạy bơi miễn phí này, nhưng quả thực rất khó. Hiện chưa ai đủ “điều kiện” để tôi an tâm đào tạo và giao việc lại, trong khi sức khỏe của tôi ngày một yếu đi. Thật ra cũng có người đến hỏi thăm, nhưng không ai chịu dạy miễn phí và cũng không có thời gian để theo đứng bể bơi như tôi”.

Ngoài trẻ em trong xã theo học, còn có nhiều cha mẹ từ các xã lân cận đưa con đến học bơi vào dịp hè. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo bà Sáu Thia, việc dạy bơi miễn phí cho trẻ phải xuất phát từ cái tâm. Có yêu thương trẻ em thì mới dạy được. “Chưa tìm được người thì tôi vẫn tiếp tục dạy cho đến khi nào chiếc xe máy tôi chạy không còn lăn bánh được nữa mới thôi”, bà Sáu nhấn mạnh.

Ngày 5.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đoàn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh cho biết, Tháp Mười là địa phương ở vùng “rốn lũ” nên nguy cơ xảy ra đuối nước ở trẻ em rất cao. Từ khi bà Sáu Thia thực hiện công việc dạy bơi miễn phí đến nay, ở xã không xảy ra tình trạng đuối nước nào. Tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi được phổ cập bơi của xã hàng năm luôn đạt trên 95%.

“Bà Sáu thì ngày càng lớn tuổi, sức khỏe giảm nên bà đã nhờ UBND xã và các ngành, đoàn thể “chiêu mộ” một người biết bơi, có tình yêu thương trẻ con và hơn hết là tinh thần thiện nguyện, dạy bơi không nhận lương. Hiện nay, xã cũng đang tích cực tìm kiếm người phù hợp để bà Sáu hướng dẫn trước khi thay bà đứng bể bơi giảng dạy”, ông Tuấn cho biết.

Sau hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em, bà Trần Thị Kim Thia đã nhận được nhiều khen thưởng từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, năm 2020, bà vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Bà Sáu Thia cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Tạp chí Forbes Việt Nam cũng bình chọn bà Sáu Thia vào Top 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn