MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
UBND thành phố Thủ Dầu Một khen thưởng cho 3 thanh niên dũng cảm cứu người bị đuối nước. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Khen thưởng 3 người dũng cảm cứu 2 mẹ con trượt chân xuống sông Sài Gòn

ĐÌNH TRỌNG LDO | 21/06/2023 14:13

Bình Dương - UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tổ chức khen thưởng nóng cho 3 thanh niên đã dũng cảm, không ngại hiểm nguy xuống dòng nước xiết sông Sài Gòn cứu 2 mẹ con bị trượt chân.

Trưa ngày 21.6, ông Trần Bảo Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết UBND thành phố đã tổ chức khen thưởng 3 cá nhân có hành động dũng cảm cứu người đuối nước trên sông Sài Gòn, đoạn chảy qua thành phố Thủ Dầu Một.

Những cá nhân dũng cảm được khen thưởng gồm: Nguyễn Văn Hảo (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng); Âu Văn Tuấn (quê huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và Nguyễn Anh Dủ (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

UBND thành phố Thủ Dầu Một đã tặng giấy khen và khen thưởng mỗi cá nhân 5 triệu đồng. Lãnh đạo UBND thành phố Thủ Dầu Một đánh giá hành động của 3 thanh niên trên là dũng cảm và kịp thời, giúp bảo vệ an toàn được cho 2 nạn nhân đuối nước, ngăn hậu quả nghiêm trọng xảy ra.

Anh Hảo kiệt sức khi tham gia cứu người. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Nhận khen thưởng, anh Nguyễn Văn Hảo chia sẻ: "Khi được báo lên nhận khen thưởng, em vẫn còn run và hồi hộp. Nhận khen thưởng, em rất vui mừng vì biết tin người được cứu, người hỗ trợ em và bản thân em đều an toàn".

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, vụ đuối nước xảy ra lúc 20h ngày 20.6. Bé gái khoảng 8 tuổi cùng mẹ là người nước ngoài chơi ở mé sông Sài Gòn. Do bị trơn, bé gái trượt xuống sông Sài Gòn. Người mẹ nhảy xuống sông cứu con nhưng cả 2 chới với dưới sông.

Phát hiện sự việc, anh Hảo đã nhảy xuống sông cứu giúp nhưng bị đuối sức không thể vào bờ.

"Thấy 2 mẹ con chới với dưới sông Sài Gòn, em nghĩ cháu bé gặp nguy hiểm nên nhảy xuống cứu cháu trước. Nước sâu lắm, không thấy đáy, em mò tìm được cháu, dìu cho cháu nổi lên trên mặt nước. Lúc này, cháu hoảng nên cứ bíu lấy cổ dìm em xuống. Nước thì chảy xiết cuốn trôi, cháu bé thì nặng, em không thể đưa cháu vào bờ được mà chỉ cố nâng cho cháu nổi trên mặt nước. Lúc đó em kiệt sức rồi, may có mảng lục bình trôi qua, em bám được" - anh Hảo kể lại.

Thời điểm này, anh Tuấn và anh Dủ nhảy xuống tiếp sức, ứng cứu. Sau đó cả 3 thanh niên trên cùng 2 người bị nạn lên bờ an toàn.

Sẽ có rào chắn tạo khu an toàn cho điểm này. Ảnh: Đình Trọng

Đối với vị trí nguy hiểm ngay phố đi bộ ban đêm, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND thành phố Thủ Dầu Một cho biết sẽ phối hợp với đơn vị liên quan để có rào chắn linh động ngăn người dân đi xuống khu vực nguy hiểm ở mé sông Sài Gòn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn