MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tài sản được Lực lượng An ninh hàng không Nội Bài trả lại cho người để quên. Ảnh: ANNB

Không tham

MINH QUANG LDO | 05/01/2024 08:50

Thông tin từ Lực lượng An ninh hàng không Nội Bài cho hay, một người lao động Việt Nam khi vừa trở về từ Nhật Bản đã nhận lại toàn bộ tiền bạc, giấy tờ mà mình đã bỏ quên tại sân bay.

Chiều 1.1, trong lúc tuần tra, giám sát, anh Bùi Văn Tình - nhân viên an ninh cơ động, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài - phát hiện 1 chiếc túi để quên trên xe đẩy gần làn giao thông khu vực công cộng Nhà ga hành khách T2. Anh Tình đã ngay lập tức phối hợp với lực lượng an ninh để kiểm tra, lập biên bản bàn giao về đội và báo cáo các cấp. Chiếc túi đeo chéo màu xám, bên trong có 818.000 yên Nhật (tương đương gần 150 triệu đồng), 1.000.000 đồng tiền Việt, 1 cuốn hộ chiếu có tên V.V.K sinh năm 1992, quê tại Chí Linh, Hải Dương và một số tài sản giá trị khác.

Chỉ 5 tiếng sau, anh K đã nhận lại đầy đủ tài sản. Đây là khoản tiền mà anh K tích cóp trong 2 năm trời đi lao động tại Nhật Bản.

Việc hành khách quên đồ và được trả lại ở sân bay Nội Bài đúng là “chuyện thường ngày”. Hiện trên trang tìm kiếm của Phòng hành lý thất lạc http://bags.noibaiairport.vn/ có rất nhiều món đồ chờ chủ nhân đến nhận. Trong số đó, không ít đồ là ví tiền, đồ trang sức mà hành khách để quên, đánh rơi, được nhân viên an ninh hoặc hành khách khác nhận được giao nộp.

Mạng xã hội, báo chí vẫn đăng tải những thông tin trả lại của rơi cho người đánh mất. Hôm 29.12.2023, hai học sinh của lớp 9/2 là Nguyễn Ngọc Lân và Hà Gia Tú trên đường đi đá bóng về đến đoạn dốc Cô Sáu (phường An Thới) thì phát hiện một chiếc điện thoại iPhone bị đánh rơi trên đường. Hai em đã mang đến cơ quan công an để nhờ tìm người đánh rơi trả lại.

Trước đó mấy hôm, hai học sinh Phan Thảo Mi và Phan Bảo Hân (Trường THCS Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) nhặt được chiếc ví, bên trong có hơn 1,8 triệu đồng, liền giao nộp cho công an để trả lại người đánh rơi.

Và cũng ở Quảng Bình, anh Trần Văn Cương (trú tại thôn Tây Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã nhặt được ví tiền, trong đó có 4.350.000 đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân trên đường thuộc địa phận xã Phú Định (huyện Bố Trạch). Sau khi nhặt được, anh Cương đã trình báo và giao số tài sản trên cho Công an xã Phú Định để trả lại cho người đánh mất…

Những câu chuyện trên, như những bông hoa phần nào làm vợi đi nỗi lo lắng về những thông tin tiêu cực xảy ra hằng ngày.

Không tham của rơi, không tham những thứ vốn không thuộc về mình cần trở thành một nét văn hoá. Không tham cũng đòi hỏi bản lĩnh, sự thiện lương thường trực trong mỗi con người.

Nếu lòng tham vơi bớt đi trong xã hội thì có lẽ chúng ta đã bớt phải đọc, phải nghe những vụ khởi tố, những phiên toà xử lý tham nhũng, tham ô, nhận hối lộ. Những con người từng trước đó không ít ở vị trí rất cao, khi bị bắt, hay đứng trước vành móng ngựa có lẽ lại thầm ước: “Giá như mình không tham”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn