MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ khánh thành nhà Chữ thập đỏ tặng thương binh Tăng Văn Hường, 84 tuổi, ở xóm 2- xã Hồng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An). Ảnh: Kim Oanh

Lan tỏa niềm vui từ những ngôi nhà Chữ thập đỏ tại Nghệ An

Kim Oanh LDO | 18/05/2024 12:00

NGHỆ AN - Trong Tháng nhân đạo năm 2024, hoạt động xây nhà Chữ thập đỏ được chú trọng và phát huy hiệu quả thiết thực, trong đó, huyện Đô Lương là địa phương dẫn đầu phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Vào đầu tháng 5.2024, chúng tôi rất xúc động khi được dự lễ khởi công xây nhà Chữ thập đỏ cho ông Trần Văn Minh (72 tuổi, ở xóm 2, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương), thuộc hộ gia đình chính sách.

Ông Minh là đối tượng bị nhiễm chất độc da cam. Ông có 4 người con thì 1 người mất sớm, 1 người bị bệnh tâm thần, 2 người còn lại không có việc làm ổn định và sống xa nhà. Gần đây, sức khỏe của ông suy giảm, thường xuyên vào viện điều trị.

Ông và vợ sống trong ngôi nhà hư hỏng, mưa dột, gió lùa. Nhất là vào mùa mưa, xô chậu, xoong nồi giăng khắp nhà để hứng nước.

Lễ khánh thành nhà Chữ thập đỏ tặng cựu TNXP Nguyễn Thị Thảo, 79 tuổi, ở xóm 5- xã Hồng Sơn (huyện Đô Lương). Ảnh: Kim Oanh

Trước hoàn cảnh của ông Minh, Hội Chữ thập Đỏ huyện Đô Lương đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ xã vận động các đoàn thể xã, xóm, bà con, anh em cùng chung tay hỗ trợ. Ngoài số tiền 50 triệu đồng từ quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân xã hỗ trợ gạch, các đoàn thể, bà con, anh em hỗ trợ ngày công để hoàn thành ngôi nhà trước mùa mưa bão.

Ông Minh chia sẻ: “Tôi nhiều năm nay sức khỏe yếu, đồng lương hưu chỉ đủ trả chi phí thuốc men. Dù nhà đã dột nát nhưng gia đình chúng tôi vẫn chưa thể sửa sang lại. Nay được Hội Chữ thập đỏ cùng các tổ chức đoàn thể hỗ trợ tiền và vật liệu để giúp gia đình xây nhà mới, tôi vô cùng xúc động và biết ơn. Mùa mưa tới, tôi không phải mang xô chậu ra hứng nước nữa”.

Một căn nhà dột nát của người dân huyện Đô Lương trước khi được trao tặng nhà Chữ thập đỏ. Ảnh: Kim Oanh

Hoàn cảnh của ông Tăng Văn Hường, 84 tuổi, ở xóm 2 - xã Hồng Sơn, là thương binh 3/4, cụt 1 chân cũng thật xót xa. Ông sống một mình trong ngôi nhà cũ xuống cấp và gần đây, ông đã có nghĩa cử ấm lòng khi hiến đất tại ngôi nhà cũ cho xã làm đường.

Hội Chữ thập đỏ các cấp đã chung tay cùng con cháu và bà con anh em giúp ông làm một ngôi nhà 2 gian gần con cháu để ở những năm cuối đời.

Tại xã Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Thảo (79 tuổi), cựu thanh niên xung phong ở xóm 5, sống một mình trong căn nhà dột nát. Khi chúng tôi đến thăm đúng vào ngày được bàn giao ngôi nhà mới, bà không khỏi xúc động, cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Hội và các đoàn thể, anh em, bà con lối xóm.

Thấu hiểu hoàn cảnh gà trống nuôi con của anh Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1987, bị bệnh thần kinh không ổn định, vợ bỏ đi, một mình nuôi 2 con nhỏ ở xóm 4, xã Hồng Sơn, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam huyện Đô Lương đã bắt tay khơi nguồn cùng anh em, bà con và các đoàn thể xây mới cho bố con anh Hiền ngôi nhà.

Ngày nhận ngôi nhà mới, anh phấn khởi đi ra đi vào, cười nói: “Tôi vui quá! Từ đây, tôi chỉ lo làm lụng nuôi con ăn học, không phải ở trong chiếc lều lụp xụp rách nát, lo mưa bão, gió rét mỗi đêm đông”.

Nhà anh Hiền là một trong gần 30 ngôi nhà Chữ thập đỏ được khánh thành trong tháng nhân đạo năm nay trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Mỗi căn nhà Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 50 triệu đồng; gia đình, anh em, bà con ủng hộ ngày công, vật liệu, sau khi hoàn thành với chi phí từ 70 đến 90 triệu đồng một căn.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Lương Hồng chia sẻ: “Những ngôi nhà tình nghĩa dành tặng các hoàn cảnh khó khăn là việc làm thiết thực trong Hành trình nhân đạo - trao nhận yêu thương của Tháng 5 - Tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo, thể hiện truyền thống và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", “Người tốt việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” góp phần giúp các gia đình có khó khăn về nhà ở ổn định chốn an cư”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn