MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hồ Vai (bìa trái ảnh). Ảnh: Hưng Thơ

Lão nông nghèo hiến hơn 600 m2 đất để làm nơi gắn kết bản làng

HƯNG THƠ LDO | 19/06/2023 15:19

Nhà đông con, có hoàn cảnh khó khăn, nhưng lão nông người đồng bào thiểu số ở tỉnh Quảng Trị sẵn sàng cắt miếng đất gia đình đang sinh sống, hiến hơn 600 m2 để làm nhà sinh hoạt cộng đồng.

Ông Hồ Vai - già làng ở bản Làng Vây (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) - nay đã 73 tuổi. Gần nửa thế kỷ trước, ông cùng bà con đến dọn mảnh đất đầy rẫy bom mìn ở gần di tích xe tăng Làng Vây, rồi ở ổn định mấy chục năm nay.

Chăm chỉ làm ăn, nêu gương cho con cháu, ông Vai trở thành một người có uy tín ở bản, rồi được bà con bầu làm già làng. Tuổi ngày càng già đi, thì mảnh đất nơi ông khai hoang lập nghiệp càng nhỏ lại, vì cứ thấy có việc cần là ông lại hiến đất. Điều này khiến người dân ở bản Làng Vây thêm kính nể ông.

Ông Võ Văn Cương - Chủ tịch UBND xã Tân Long (huyện Hướng Hóa) - cho hay, vào năm 1968, Bộ đội Tăng thiết giáp tại Làng Vây đã ra quân trận đầu và giành chiến thắng oanh liệt trước quân địch. Ghi nhớ mảnh đất mở ra truyền thống vẻ vang “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng, Binh chủng Tăng thiết giáp đã đồng ý hỗ trợ xây dựng ngay tại bản Làng Vây 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, làm nơi “gắn kết bản làng.

Khi nhận được thông tin trên, hơn nửa tháng nay, cán bộ ở xã Tân Long có mặt ở bản Làng Vây để tìm đất xây nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số hộ dân ở bản ngỏ ý hiến đất, nhưng diện tích nhỏ, không phù hợp, có nơi vị trí lại không thuận lợi.

Mảnh đất ông Hồ Vai hiến để làm nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Hưng Thơ

Sau đó, ông Hồ Vai nói với cán bộ xã, là “cứ tới lấy đất của bố mà làm”. Ông Hồ Vai có nhiều con, những người lập gia đình thì dựng nhà ngay trong mảnh đất của bố mẹ. Ở trong nhà, ông Hồ Vai còn chăm một người con đau ốm.

Trước kia, ông Hồ Vai từng hiến một diện tích đất để làm nhà trẻ, rồi chia cho con cái, nên mảnh đất rộng cũng dần hẹp lại. Biết vậy, cán bộ xã Tân Long không ngỏ lời với ông, nên khi ông đề nghị, vẫn cứ thấy áy náy trong lòng. “Ông bảo, đất bây giờ không mọc ra được và bao nhiêu cũng thấy thiếu. Nhưng dùng vào việc cần thiết, thì kêu địa chính đến cắt ra, bố tự nguyện hiến đất” - ông Võ Văn Cương kể.

Trước tấm lòng của già làng Hồ Vai, xã Tân Long đã thống nhất vị trí và tiến hành đo đạc, xin cắt hơn 600 m2 đất từ thửa đất của gia đình ông.

Sau khi các thủ tục hoàn thành, tới đây, Binh chủng Tăng thiết giáp sẽ tiến hành xây nhà sinh hoạt cộng đồng. Khi hoàn thành, công trình này sẽ là nơi tổ chức các hoạt động của cộng đồng ở thôn Làng Vây chào mừng kỷ niệm 55 Ngày Chiến thắng Khe Sanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn