MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Võ Bun cùng đoàn viên thanh niên đi nhặt rác thải nhựa. Ảnh: Hưng thơ

Lão nông nhặt rác làm sạch thôn bản

Lâm Hưng Thơ LDO | 13/05/2020 08:40
Là người đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, cuộc sống khó khăn, nên dù đã 77 tuổi nhưng già Vỗ Bun (trú tại thôn Kỳ Tăng, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vẫn phải bươn chải kiếm sống từng ngày. Nhưng mỗi lúc rảnh rỗi, lão nông lại lang thang từ đầu đến cuối thôn để nhặt rác.

Rác nhựa làm xấu “cuộc đời”

Người đồng bào Vân Kiều ở huyện Hướng Hóa sống thành từng cụm bản ở dọc biên giới Việt - Lào. Trước kia, khi giao thông còn cách trở, người dân chủ yếu tự cung tự cấp, sống dựa vào thiên nhiên và chẳng hay biết gì về rác thải nhựa. Khi đường bêtông rải vào đến tận từng bản làng, hoạt động trao đổi, mua bán nông sản với bên ngoài phát triển, cuộc sống của người dân khấm khá lên.

Thôn Kỳ Tăng ở xã Lìa cũng như các bản làng khác, nếu so với chục năm về trước, thì cuộc sống của người dân tốt hơn nhiều, nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn khó khăn. Vì vậy, nơi đây chưa chú trọng nhiều đến vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là rác thải nhựa. Đi từ đầu đến cuối thôn, túi nylon chỗ này chỗ nọ vẫn còn vương vãi.

Thậm chí, bò của bà con ở bản ăn phải rác thải nhựa là túi nylon, lâu ngày không tiêu được nên nuôi mãi không lớn. Đến lúc mổ thịt mới hay biết, trong dạ dày của con vật cả mớ nylon…

“Để rác vương vãi khắp nơi như vậy, xấu cuộc đời lắm” - già Võ Bun (SN 1943, trú tại thôn Kỳ Tăng) cho hay.

Muốn thế hệ trẻ noi theo

Tuổi cao, nhưng già Võ Bun vẫn làm rẫy sắn có diện tích 0,7ha. Vào lúc trồng, lúc làm cỏ hoặc thu hoạch, già Võ Bun không có thời gian rảnh. Nhưng tranh thủ khi xong xuôi công việc, già lại lang thang đi tìm rác. 3 năm trước, khi lần đầu đi nhặt từng bao nylon ở quanh bản, mọi người cứ nghĩ ông gom lại để bán. Sau đó, thấy ông nhặt đủ thứ rác, hay biết Võ Bun nhặt để bảo vệ môi trường, không ít người lại cười.

Nhưng mặc những tiếng cười, 3 năm nay, già Võ Bun cứ làm công việc lặng thầm là đi nhặt rác ở mọi nhà, rồi đưa về nhà gom lại để xử lý. Lâu dần thành quen, mọi người không ai cười đùa Võ Bun nữa, mà nhận ra việc làm của ông rất ý nghĩa. Thế rồi, người dân ở bản dần thay đổi, họ hạn chế sử dụng túi nylon, thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi.

Đặc biệt, nay mỗi lần Võ Bun đi dọn rác, nhiều đoàn viên thanh niên ở Kỳ Tăng đã cùng ông đến nhà văn hóa, đường liên thôn để cùng làm việc ý nghĩa.

“Ông Võ Bun đã già, đi lại không còn nhanh nhẹn nhưng vẫn tiên phong nhặt rác, khiến thanh niên như chúng tôi thấy ái ngại. Vì vậy, bản thân tôi và các bạn đoàn viên sẽ tuyên truyền để gia đình, người dân hạn chế sử dụng và vứt rác thải nhựa để cùng ông Võ Bun làm sạch bản làng” - đoàn viên Hồ Văn Phở (thôn Kỳ Tăng) cho biết.

Ông Hồ Văn Chung - Chủ tịch UBND xã Lìa - nói rằng, việc ông Võ Bun nhặt rác không chỉ làm sạch thôn bản, mà còn mang ý nghĩa giáo dục cho người dân việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn