MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lao ra dòng lũ cứu người giữa đêm khuya

VIÊN NGUYỄN LDO | 04/12/2022 10:12

Quảng Nam - Bị nước lũ cuốn trôi trong đêm tối, anh Bùi Quang Lưu ở Quảng Nam được người dân và lực lượng chức năng kịp thời cứu sống.

Khoảng 23h ngày 3.12, một số người dân sống ở thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) nghe thấy tiếng kêu cứu. Họ hốt hoảng khi thấy anh Bùi Quang Lưu (SN 1988) trú Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đang bám vào một cái cọc giữa dòng nước nước lũ chảy xiết, cách tuyến đường ĐT615 khoảng 400m.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, cứu sống anh Lưu bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Công an Quảng Nam

 Sau khi phát hiện, người dân đã điện báo cho lực lượng Công an và Ban CHQS xã Tam Đàn. Dù đêm khuya, trời mưa to, nhưng lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới để tìm cách cứu anh Lưu. Gần 1 giờ nỗ lực, anh Lưu được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Tối 3.12, anh Lưu điều khiển xe máy từ TP.Hội An về nhà tại TP Tam Kỳ. Khi đi qua tuyến đường ĐT615 (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) thì không may bị nước lũ cuốn trôi.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Quảng Nam

Để cảm ơn những người đã cứu con mình, sáng sớm 4.12, mẹ anh Bùi Quang Lưu đã có mặt tại thôn Đàn Trung để tìm gặp những người dân và lực lượng cứu sống con trai mình lúc gặp nạn.

Mẹ anh Lưu nói: "Sáng ra đi chợ về mới nghe con dâu kể lại việc tối hôm qua con trai gặp nạn. May mà có mấy chú, mấy anh đã cứu con tôi. Nếu bản thân biết thông tin lúc tối thì đã ra từ tối để cám ơn”.

Theo người dân ở thôn Đàn Trung, từ 17h ngày 3.12 mưa lớn khiến nước dâng cao. Đến khoảng 20h cùng ngày thì tuyến đường ĐT 615 và một số vùng trũng thấp đã bị ngập khoảng 0,8m.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn