MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời để vượt qua cơn hiểm nghèo, ổn định cuộc sống. Ảnh: Bảo Trung

Mang Tết đến với trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG LDO | 08/02/2024 09:49

Với mục tiêu chăm lo cho trẻ em kém may mắn trong cuộc sống, những năm qua, Quỹ Trẻ em tỉnh Đắk Lắk đã trở thành cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân giúp hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi trên địa bàn có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống cũng như trên con đường học tập, đón một cái Tết Nguyên đán 2024 trọn vẹn hơn.

Sinh ra không may mắn khi bị mắc bệnh tim bẩm sinh, em Tạ Lê Thành Nhân (4 tuổi) nhưng ốm yếu, mẹ lại mất sớm. Gia đình phải bán hết nhà cửa, tài sản để chạy chữa cho em nhưng vẫn không đủ. May mắn, niềm vui đến với gia đình em khi Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm, hỗ trợ khoảng 81 triệu đồng để em được phẫu thuật.

Những giọt nước mắt vui mừng không kìm được trên mặt người cha, năm nay, gia đình em đón 1 cái Tết ý nghĩa hơn.

Anh Tạ Anh Châu (xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin) nghẹn ngào nói: “Sau khi phẫu thuật, con tôi là một trong những trường hợp được tiến hành thành công ngoài mong đợi. Hiện, bây giờ sức khoẻ cháu đã ổn định, mổ tim hơn 8 tháng thì nay cháu đã tăng 3kg. Nay tôi có thể dành sức lực kiếm tiền nuôi con, cái Tết năm nay cũng trọn vẹn hơn”.

Còn với em H’Quyt Hmok (xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin), đã được 14 tuổi, trong suốt 7 năm qua, nhờ suất học bổng từ 1 đến 1,5 triệu đồng/năm của nhà hảo tâm do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk kết nối, em đã có cơ hội yên tâm đến trường và nỗ lực để đạt học sinh khá.

Năm 2024, nhiều trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh ở Đắk Lắk đã có thể đón một cái Tết trọn vẹn hơn. Ảnh: Bảo Trung

H’Quyt Hmok có hoàn cảnh khá đặc biệt khi gia đình nằm trong diện hộ nghèo, bố mẹ thì ly thân. Mẹ lại đi làm ăn xa nên em sống cùng bà ngoại, để duy trì việc học đối với em là rất khó khăn.

Rưng rưng nước mắt, em H’Quyt Hmok kể, đã từng muốn bỏ học vì mặc cảm hoàn cảnh, không còn động lực phấn đấu, nhà không có gạo để ăn. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ, động viên từ nhiều người, em đã cố gắng rất nhiều.

Với số tiền học bổng có được, H’Quyt Hmok dành một phần để mua đồ dùng học tập và trích một phần tiết kiệm cho năm học mới, vì những năm học sau sẽ cần nhiều tiền trang trải hơn.

Hay như gia đình em H Nguyệt Niê (sinh năm 2016), ở buôn Khít, xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin, Tết năm nay, hai anh em đã có ngôi nhà mới với diện tích 32m2, trị giá 66 triệu đồng, gồm 1 phòng ngủ 1 phòng khách vừa được hoàn thành vào tháng 1.2024.

Mẹ mất sớm, bố bỏ đi, 2 anh em chỉ biết sống với bà ngoại và trông cậy vào người bác. Nhờ có nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em cùng các nhà hảo tâm và nguồn lực địa phương, các em đã có chỗ ở để sinh hoạt, học tập.

Trong năm 2023, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk huy động được hơn 10 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này, trên 9.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ về nhà ở; tặng học bổng; xe đạp đồ dùng học tập; các suất ăn bán trú; hỗ trợ xây nhà vệ sinh, nhà bếp cho các trường học; hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh, hệ vận động và dị tật hàm mặt,… và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Ông Lâm Đình Nhiên - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk thông tin, các trẻ em thuộc diện được đơn vị hỗ trợ đã được chăm sóc kỹ lưỡng về y tế, giáo dục, phẫu thuật các bệnh theo quy định. Sau đó, nhiều cháu đã được về hoà nhập với xã hội, có điều kiện học tập, phát triển tốt hơn.

Hiện tỉnh Đắk Lắk còn hơn 57.000 trẻ em khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong năm 2024, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cho trẻ em, nhất là hỗ trợ 100% kinh phí khám, sàng lọc các bệnh tim bẩm sinh, dị tật vận động cơ, xương khớp, dị tật về mắt,… cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn, để các em có điều kiện phát triển, vươn lên trong cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn