MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các mạnh thường quân mang tết đến với trẻ em vùng núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Linh

Mang Tết đến với trẻ em vùng núi Quảng Nam

Nguyễn Linh LDO | 09/01/2023 16:09
Những ngày cuối năm, người người, nhà nhà rộn ràng sắm tết, không khí mùa xuân rộn ràng về khắp phố phường và trên rẻo cao, những đoàn thiện nguyện cũng mang mùa xuân về với các em nhỏ Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) - Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Những bức hình mùa xuân

Cơn mưa xuân lất phất trên triền núi mơ màng như một bức tranh làm lòng người cũng háo hức đón chờ mùa xuân về. Tại Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập cũng rộn ràng một mùa xuân với các em nhỏ.

Huyện Nam Trà My là địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam. Ở đây không có nhà cao tầng hay những chiếc ôtô bóng loáng, nhà ở đây xây từ những vách gỗ, thấp và tạm bợ. Các em nhỏ ở đây cũng vì thế cũng đã quen với cuộc sống giản đơn, làm bạn với núi rừng, với những chú chim tu hú mỗi sáng.

Khung cảnh mùa xuân tại Trường PTDTBT tiểu học Trà Tập, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Linh
Niềm hạnh phúc của các em nhỏ vùng cao. Ảnh: Nguyễn Linh

Trong đôi mắt nhỏ ngây thơ, có triền núi, có những đám mây trắng chảy như thác, nhưng có lẽ chưa bao giờ em nhìn thấy hình hài của chính mình.

Thấu hiểu được cái ao ước giản đơn đó, nhóm Bạn thương nhau ở TP Đà Nẵng đã mang một mùa xuân nhỏ đến với các em. Dù chỉ là những cành mai, cành đào giả tưởng nhưng cũng đã vẽ trong đôi mắt ngây thơ ấy dáng hình của mùa xuân.

Chiếc máy in từ vùng xuôi ngược lên rẻo cao để tặng các em những bức hình mùa xuân, có lẽ đấy là những tấm hình đầu tiên của các em.

Nụ cười ngây thơ khi nhìn thấy bóng hình của mình thật khiến cho ai cũng mềm lòng mà ôm ấp, mà hứa hẹn với các em bao điều.

Em Hồ Diệu Linh, học sinh lớp 2, trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập háo hức khoe cùng cô giáo: “Hoa mai đẹp quá cô nhỉ, em tưởng như mùa xuân đã về rồi”.

Giữa vùng núi cao giọng cười trong trẻo của những em nhỏ làm rộn rã cả một vùng núi cao.

Nhìn các em ngắm nghía bức hình mà cô Phan Thị Hồng Vân, giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập cũng nao nức trong lòng: “Bình thường chụp hình trên điện thoại của các cô nên các em cũng chưa bao giờ được ngắm hình mình như vậy. Có lẽ đây là món quà tinh thần quý giá nhất mà các em có được, những bức hình đó sẽ theo các em đến mãi về sau”.

Áo ấm tặng em

Hành trình hai ngày một đêm của các mạnh thường quân đã mang gần 100 suất quà, 100 chiếc áo ấm, mũ len đến cho các em nhỏ tại trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập để sưởi ấm bao trái tim bé nhỏ.

Sắc vàng, sắc hồng của mũ len như những nụ hoa xuân cứ thấp thoáng, e ấp nơi rừng xanh, theo làn gió tỏa đi khắp một bản nhỏ.

Ngoài chiếc áo ấm, các mạnh thường quân còn mang đến các em những bữa ăn, phần quà ý nghĩa. Ảnh: Nguyễn Linh

Các em ở đây đa số là những đứa trẻ mồ côi cha, mẹ và có trường hợp là mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Em Đinh Thị Như Vy, lớp 3/1 trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập mồ côi cả ba lẫn mẹ. Em sống với bà, với cậu, cứ chuyển hết chỗ này đến chỗ kia nhưng trong đôi mắt ấy em vẫn mong được đến trường, được gặp các bạn, được gặp con chữ. Nhìn đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt phần quà trên tay, cảm ơn các cô chú mà thương. Em nhỏ như hạt thóc, em như một trang giấy trắng giữa núi cao, em mơ về một gia đình có mẹ, có ba như những bạn nhỏ khác.

Em Lê Thị Kim Ái, học sinh lớp 4, trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập cứ ao ước được gặp lại cô Ly, một mạnh thường quân đã tặng cho em một món đồ chơi là con búp bê nhỏ nhưng đối với em đó là một hạnh phúc lớn. Có lẽ với Kim Ái, cô Ly chính là người mẹ thứ hai mà em nhớ, em ao ước được gặp lại một lần.

Anh Nguyễn Đình Nam, Trưởng nhóm Bạn thương nhau bộc bạch: “Thương các em ấy lắm, những đứa trẻ mồ côi ở dưới thành phố đã rất khó khăn, vậy thì các em nhỏ mồ côi ở đây thì phải làm như thế nào? Mạnh thường quân đã nhờ chúng tôi gửi đến các em những chiếc áo ấm, mong các em vượt qua được cái lạnh của mùa đông này”.

Tặng cặp xách cho các em nhỏ. Ảnh: Nguyễn Linh

Cùng với chiếc áo ấm, những phần ăn, quà tết cũng được mạnh thường quân mang đến với các em, mong các em có một cái tết ấm áp, rộn vang tiếng cười trên vùng núi cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn