MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các khách mời tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm bóng tối của chương trình. Ảnh: Nhật Minh

Mang Tết Thiếu nhi đến với trẻ em khiếm thị

Nhật Minh LDO | 01/06/2024 15:27

Sáng ngày 1.6, Hội Người mù Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã kết hợp với các đơn vị thiện nguyện, các nhà hảo tâm để tổ chức chương trình cho trẻ khiếm thị và con em của các hội viên nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi.

8h sáng, em Nguyễn Hoàng Yến Nhi (15 tuổi, Hà Nội) được mẹ đưa tới tham gia chương trình “Ánh sáng tuổi thơ” do Hội Người mù Quận Thanh Xuân tổ chức. Trước sự kiện, Yến Nhi đã dành ra 1 tháng để chuẩn bị tiết mục văn nghệ, đóng góp cho chương trình.

“Em có niềm đam mê với ca hát nên đã dành thời gian để học thuộc lời, tập hát và đăng kí một ca khúc bằng tiếng Anh tại chương trình của hội” - Yến Nhi chia sẻ.

Dù nhà cách nơi sinh hoạt của hội hơn 10km, nhưng chị Nguyễn Thị Sáu vẫn đều đặn đưa Yến Nhi tới tham gia mỗi khi hội tổ chức các hoạt động giao lưu.

Chị Sáu cho biết, Yến Nhi hiện đang bị ung thư võng mạc giai đoạn 4, em đã mất thị lực hoàn toàn ở cả hai mắt trong suốt 10 năm nay. Trước đây, Yến Nhi sống khép kín, không thường xuyên thể hiện cảm xúc nhưng từ khi tham gia hội, em đã cởi mở, hòa nhập với cộng đồng hơn.

“Từ khi tham gia hội, Yến Nhi đã cởi mở, hào hứng hơn trong các hoạt động tập thể. Từ đó, con cũng có cơ hội thể hiện đam mê, sở thích của bản thân và khám phá ra những tài năng mới” - chị Sáu nói.

Với vai trò của một người mẹ, chị Sáu luôn cố gắng hỗ trợ và đồng hành cùng con trong mọi công việc, sinh hoạt hàng ngày.

Chị Sáu mong rằng, Hội Người mù Quận Thanh Xuân sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa để các bạn nhỏ bị khiếm thị, các hội viên có cơ hội được giao lưu, học hỏi và hòa nhập với cộng đồng.

Em Yến Nhi biểu diễn ca khúc bằng tiếng Anh tại chương trình Quốc tế Thiếu nhi. Ảnh: Nhật Minh

Sau khi giành chiến thắng trong trò chơi “trải nghiệm bóng tối” của chương trình, chị Vũ Hà, thành viên một tổ chức thiện nguyện thừa nhận những khó khăn khi phải bịt mắt và thực hiện chuỗi hoạt động: bổ hoa quả cho con, buộc tóc và đeo khăn quàng đỏ cho con.

“Dù đây là những công việc tôi làm thường ngày nhưng khi bịt mắt thì lại là một thử thách khó khăn. Qua đây, tôi thấu hiểu được những cản trở mà người khiếm thị đã phải trải qua trong cuộc sống của họ” - chị Hà tâm sự.

Chị Hà hào hứng tham gia các trò chơi tại chương trình. Ảnh: Nhật Minh
Nhiều em nhỏ khiếm thị tự tin thể hiện tài năng tại sân khấu chương trình. Ảnh: Nhật Minh

Trong suốt 1 tháng qua, anh Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch Hội Người mù Quận Thanh Xuân cùng ban tổ chức đã lên kế hoạch, kêu gọi tài trợ của các nhà hảo tâm và sự tham gia đến từ tất cả các hội viên để tạo nên sự thành công của chương trình.

Anh Thành cho biết, sự kiện được tổ chức với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu, học hỏi giúp những trẻ em khiếm thị hòa nhập hơn với cộng đồng.

Với nguồn lực tiếp nhận trong 1 tháng, hội đã trao 47 phần quà bao gồm các vật phẩm thiết yếu và 200 - 500.000 đồng tiền mặt tới trẻ em khiếm thị và con em của các hội viên.

Anh Thành mong rằng, những trẻ em khiếm thị sẽ luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ và cố gắng phấn đấu trở thành một công dân có ích cho xã hội.

Anh Nguyễn Tiến Thành phát biểu tại sự kiện của Hội người mù Quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh
Các em nhỏ thích thú khi được trao quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ảnh: Nhật Minh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn